Tôi và anh yêu nhau đã 4 năm, tình yêu từ khi mới bước vào ngưỡng cửa đại học. Trong thời gian yêu nhau tôi phải khổ sở rất nhiều vì tính trăng hoa của anh ấy. Mỗi lần như thế anh đều chối bay chối biến và vẫn nói yêu tôi, hứa hẹn sẽ dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ này nọ, kết quả cuối cùng là tôi phải đi phá thai với anh đến hai lần. Sau hai lần đó tôi bị stress nặng, mất ngủ liên tục và có điều trị tâm lý gần 3 tháng mọi việc mới trở lại bình thường. Thế nhưng tôi vẫn tin anh một ngày nào đó sẽ bù đắp lại những mất mát đã gây ra cho tôi, bởi anh luôn bảo ra trường sẽ tổ chức đám cưới với tôi.
Rồi chỉ còn mấy tháng nữa ra trường thì anh lại lén lút quen một người con gái khác mà tôi không hay biết. Trong thời gian đó anh vẫn tỏ ra quan tâm, rồi lợi dụng chuyện tình cảm của tôi. Khi tôi biết chuyện, anh đã nói thẳng không thể đến với tôi vì gia đình không đồng ý. Thực chất không phải vậy, chỉ vì anh muốn phản bội tôi.
Giờ tôi rất đau khổ, chứng mất ngủ đã quay trở lại, tôi thật sự không biết phải như thế nào nên đã cầu xin và khóc lóc rất nhiều, xin anh đừng bỏ tôi nhưng anh vẫn đoạn tuyệt như thế. Thật sự tôi rất đau khổ, không biết phải làm sao, giờ anh gặp được người trẻ đẹp hơn tôi nên đã chán tôi rồi. Có nên nói sự thật cho người con gái đó biết không, để cho họ biết bộ mặt của con người anh. Tôi đang rất hoang mang, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Thảo
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu