Một giúp việc người Indonesia treo cổ trong nhà vệ sinh vì ba lần thi trượt tiếng Anh. Những người giúp việc như cô phải vượt qua bài kiểm tra trong vòng ba ngày kể từ khi đến Singapore.
Sulastri Wardoyo 26 tuổi được phát hiện tự tử trong nhà vệ sinh trong khu nhà dành cho người giúp việc ở Singapore hôm 30/5. Straits Times đưa tin, nhân viên của khu nhà này đã phát hiện ra cô gái và báo cho nhân viên y tế. Nạn nhân được đưa tới khu vực cấp cứu của bệnh viện Khoo Teck Puat trong tình trạng bị tổn thương não.
![]() |
Sulastri Wardoyo tìm đến cái chết sau khi thi trượt tiếng Anh. Ảnh: Asia One. |
Đầu tuần trước, Sulastri tới Singapore và ở lại trong khu nhà do văn phòng giới thiệu người giúp việc quản lý. Theo Daily Chilli, Sulastri trải qua ba lần thi đầu vào dành cho các lao động trong và ngoài nước nhưng đều trượt. Sau khi thất bại liên tục, cô lâm vào tình trạng stress nặng.
Tờ Jakarta Globe đưa tin, những lao động mới phải qua bài kiểm tra trong vòng ba ngày kể từ khi họ đến Singapore, nếu không họ sẽ phải về nước. Tuy nhiên họ cũng có thể quay lại để thi tiếp. Kỳ thi này cho phép những lao động như Sulastri ở lại Singapore làm việc. Thi trượt đồng nghĩa với việc cô phải về nước và hoàn lại khoản vay hơn 1.000 USD. Ở Singapore, tự tử được xem là một tội.
Người phát ngôn của Đại sứ quán Indonesia tại đảo quốc sư tử cho hay, thi thể của Sulastri sẽ được đưa về nước hôm nay. Gia đình nạn nhân đã được thông báo về cái chết, tuy nhiên họ không đủ khả năng để sang Singapore nhận xác con, vì vậy, Đại sứ quán sẽ có trách nhiệm xác nhận thi thể của Sulastri.
Cẩm Vân