Ôsin 24 tuổi người Indonesia được đưa về trụ sở cảnh sát. Ảnh: Asia One. |
Theo The Straits Times, Linda Lee, con gái nhà chủ, mắc chứng chậm phát triển và bị xương thủy tinh, không thể đi, chỉ bò hoặc ngồi nên gia đình đã thuê người giúp việc để hỗ trợ em di chuyển và đi học.
Linda sống cùng bố mẹ trên tầng bốn của khu chung cư và đang theo học tại trường học đặc biệt của Hội phụ nữ châu Á. Người dân sống quanh đó cho hay, Linda rất thân thiện và thích chào hỏi mọi người mặc dù cô bé nói được rất ít. Bé gái ấy chỉ có thể nói được những câu như "bố", "mẹ", "xin chào", "tạm biệt". Họ thường trông thấy một người giúp việc đưa Linda đi mua kem của nhà hàng xóm hoặc đưa cô bé đi ăn tối ở cửa hàng gần đó.
Lúc được tìm thấy, Linda mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, trên người đầy thương tích. Ảnh: Asia One. |
6h sáng ngày 24/11, mẹ Linda gõ cửa hàng xóm cầu xin mọi người đi tìm con giúp khi phát hiện cô bé không ở trong phòng. Lúc được tìm thấy, Linda mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, trên người có nhiều vết thương. Cổ và đầu Linda chảy máu đầm đìa. Các điều tra viên cho rằng bé gái đó có thể đã bị đánh rất mạnh vào đầu.
Tờ Asia One đưa tin, người giúp việc được đưa về trụ sở thẩm vấn và khai nhận đã sát hại cô chủ. Hàng xóm với gia đình Linda tiết lộ, cô giúp việc này đã không còn làm việc cho gia đình Linda từ rất lâu. Nhà chủ đã trả lại lao động cho văn phòng môi giới vì không hài lòng với cung cách làm việc của cô. Tuy nhiên sau đó gia đình đã nhận lại vì muốn cho cô ta một cơ hội.
Mới quay lại làm việc cách đây 2 tuần, ôsin đã ra tay sát hại cô chủ. Người giúp việc 24 tuổi trên sẽ phải hầu tòa vào ngày mai. Nếu bị kết án, cô có thể lĩnh mức cao nhất, tử hình.
Cẩm Vân