Khoảng 5h sáng 16/2, khi con của bà Xuân mang thức ăn sáng sang cho mẹ thì phát hiện bà Xuân đã tắt thở, mọi thứ trong nhà bị xáo trộn, toàn bộ tài sản có giá trị của bà Xuân đã "biến mất" cùng với chị giúp việc Nguyễn Thị Lý, 45 tuổi, quê Thái Bình.
Vì các con của bà Xuân đều sống quây quần trong cùng một khu nhà với nhau nên việc trình báo tới công an rất nhanh. Việc "mất mặt" của người giúp việc sau cái chết của bà Xuân đã cho thấy chính người này là nghi can số một của vụ án.
Trong lúc mọi người trong khu 70 Quán Sứ đang nhốn nháo vì cái chết bất ngờ của bà Xuân thì một người hàng xóm đã nhìn thấy bóng dáng người giúp việc hơn 1 năm qua của bà Xuân xuất hiện gần đó nên đã báo ngay cho công an tạm giữ .
Về phía cơ quan pháp y của CA thành phố Hà Nội, sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi thấy không có vết đâm chém, chỉ mũi và miệng là có vết thâm. Có thể bà Xuân bị bịt mũi, miệng ngạt thở đến chết. Những người hàng xóm của bà Xuân cho biết, mối quan hệ giữa gia chủ và oshin Lý không có gì mâu thuẫn, Lý còn được coi là người chăm chỉ nhất trong số những giúp việc mà gia đình bà Xuân từng thuê nên cũng là người giúp việc gần như lâu nhất ở nhà bà Xuân.
Hiện cơ quan công an đang tạm giữ nghi can là người giúp việc của bà Xuân để điều tra.
K.Ngọc