Ông Sarkozy và Carla luôn thể hiện sự quan tâm nhau mọi lúc mọi nơi. Ảnh: Gala. |
Trong mới cuốn sách mới ra mắt, biên tập viên tờ Le Point, Franz-Olivier Giesbert, đã kể lại cuộc nói chuyện "không bình thường" của mình với Tổng thống Sarkozy năm 2008. Theo đó, ông chủ điện Elysee đã mắng mỏ ông khoảng 40 phút sau khi tạp chí Le Point đăng một bài báo gợi ý 24 chiêu cho Tổng thống Pháp trước đám cưới với cựu người mẫu gốc Italy Carla Bruni. Một trong số 24 gợi ý này có ghi: "Đừng giới thiệu người vợ mới của ông với những đứa con trai của mình hoặc với Barack Obama hay bất cứ người đàn ông đẹp trai nào khác".
Ông Sarkozy đã gọi điện tới tòa soạn ngay sau khi tờ tạp chí phát hành ấn phẩm tháng 1/2008. Ông chủ điện Elysee đã nổi cơn tam bành khi đọc bài về vợ ông viết đại ý rằng Carla bừa bãi trong các mối quan hệ. "Bài báo thật dơ bẩn và tôi sẽ đấm vào mặt ông", Tổng thống Pháp nói với ông Giesbert.
Biên tập viên Giesbert cho hay, Carla đã gọi điện cho ông để 'giảng hòa'. Ảnh: Xinhua. |
Tác giả cuốn sách đáp lại: "Ông đang đe dọa tôi sao?". Sau đó chính trị gia trên và biên tập viên đó đã lớn tiếng với nhau. "Chưa bao giờ tạp chí của tôi gọi Carla là một con điếm", Giesbert tức giận sau khi bị ông Sarkozy mắng.
Theo Telegraph, ông Sarkozy đã yêu cầu tạp chí phải đăng lời xin lỗi, tuy nhiên đề nghị ấy đã bị từ chối. "Ông hãy xem những gì tôi sẽ làm cho ông", Tổng thống Sarkozy đe dọa. Biên tập Giesbert tiết lộ thêm, chính trị gia trên đã gây sức ép để người chủ của Le Point, tỷ phú François Pinault, phải sa thải mình. Tuy nhiên, sau đó, Carla đã gọi điện và nói chuyện với ông Giesbert: "Hãy tha thứ cho ông ấy. Nicolas đang yêu, ông hiểu chứ. Ông ấy không thể chịu được ai đó viết những điều như vậy về tôi".
Theo giới truyền thông Pháp, cựu người mẫu gốc Italy từng rất nổi tiếng trên tình trường trước khi kết hôn với nhà lãnh đạo Pháp cách đây hai năm. Cô từng là người tình của nhiều nhân vật nổi tiếng trong đó có tỷ phú Donald Trump. Carla trước đó cũng đã có con với một nhà tâm lý học danh tiếng Raphael Enthoven.
Bình Minh