Lau những vệt mồ hôi ngang dọc trên gương mặt nhăn nheo, ông Bùi Văn Oanh (67 tuổi, ngụ quận 4, TP HCM) kể, hơn 30 năm trước cha ông qua đời. Thời điểm đó gia đình ông rất nghèo nên phải cầm cố nhà và bán hết những thứ có giá trị mới được 150 đồng lo tang lễ cho cha.
"Tuy nhiên, riêng chiếc quan tài đã có giá đến 200 đồng nên cả nhà tôi phải chạy đôn chạy đáo vay mượn thêm mới đủ tiền mua áo quan cho cha. Hiểu được nỗi khổ này nên về sau, khi có điều kiện tôi đóng sẵn quan tài để giúp đỡ những gia đình nghèo khổ có người thân qua đời. Để họ không phải khổ sở như tôi ngày xưa", ông Oanh cười hiền lành và cho biết đã đóng được cả nghìn quan tài tặng cho người nghèo suốt hơn 30 năm qua.
Hồng Phúc