Những ngày vừa qua, hình ảnh một ông bố “tay cầm bát bột, đầu đeo smartphone” để dỗ con ăn đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hàng nghìn người đã ủng hộ ông bố này nhiệt tình và ưu ái gọi anh là “Ông bố của năm” với kiểu chăm con đầy sáng tạo.
Ít ai biết đằng sau bức hình nổi tiếng đó, ông bố Lê Xuân Lịch (Tuyên Quang) cùng với vợ đã phải trải qua rất nhiều vất vả thử thách ròng rã 18 năm trời.
Anh Lịch sinh năm 1970, vợ anh là Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1976. Vì lý do sức khỏe của vợ nên cả anh Lịch và chị Nhung khá vất vả trong đường con cái. 18 năm lấy nhau là 18 năm hai người lặn lội tìm đủ mọi phương pháp Đông, Tây y kết hợp với các biện pháp tâm linh, làm từ thiện, chỉ với mong mỏi duy nhất là có được đứa con.
Trong một quãng thời gian dài như vậy, vợ chồng anh đã gặp phải nhiều áp lực, ngăn cản từ phía gia đình, họ hàng. Rất nhiều người thân quen của anh Lịch khuyên anh nên tìm một người vợ mới để có đứa con nối dõi tông đường.
Tuy nhiên, theo chia sẻ của anh Lịch, anh chưa bao giờ có ý định đi tìm một người vợ khác. Bằng tình yêu thương và niềm tin với người vợ của mình, cùng với nỗ lực kiên định nhiều năm trời, anh Lịch đã được đền đáp. Sau 3 lần thụ tinh nhân tạo, vào tháng 11/2014, bé trai Lê Quang Minh kháu khỉnh đáng yêu đã ra đời trong niềm vui và nước mắt của hai vợ chồng anh.
Anh Lịch cho biết, quá trình vợ anh mang thai và sinh nở cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đến lúc bé ra đời, vì sinh non nên việc chăm con của hai vợ chồng khá vất vả. Anh luôn cùng vợ đảm đương mọi việc liên quan đến em bé, từ cho bé bú sữa, tắm rửa, kể chuyện, hát cho bé nghe...
Dù công việc của anh khá bận rộn, bên cạnh những công việc làm ăn chính hàng ngày, anh còn lo đi làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn nhưng không vì thế mà anh Lịch bớt đi thời gian để bên con.
Khi được phỏng vấn về bức hình “chăm con bá đạo” gây bão những ngày qua, anh Lịch cho biết, anh cũng khá bất ngờ vì một hình ảnh bình thường lại được nhiều người ủng hộ như thế. Đối với anh, yêu thương con và chia sẻ việc nhà với vợ là một chuyện rất đỗi bình thường.
Bên cạnh những lời bình luận ủng hộ , anh Lịch cũng phải hứng một số “gạch đá” phê phán phương pháp cho con ăn không phù hợp, cũng có người góp ý là không nên cho con ăn nằm, đeo điện thoại như thế thì ảnh hưởng đến não của bố, cho con xem như thế sẽ tạo thói quen không tốt cho con nên con phụ thuộc vào điện thoại khi ăn.
Đáp lại, anh Lịch cho biết, thứ nhất em bé trong hình mới hơn 7 tháng tuổi. Bé sinh non thiếu tháng (32 tuần) nên bé chưa biết ngồi cho nên chắc chắn bé phải nằm kê cao đầu để ăn bột. Cái này là thuận với tự nhiên. Thứ hai là khi buộc điện thoại lên trán, anh đã để chế độ trên máy bay và tải video vào máy cho con xem thì không có sóng gì ở điện thoại hết, hơn nữa, bón bột cho con cũng chỉ hết 5-10 phút thôi.
"Tất nhiên nói về nuôi con theo khoa học thì tôi đã làm sai khi cho con xem video khi ăn. Nhưng thử hỏi có ông bố bà mẹ nào thời buổi này mà không cho con xem tivi và điện thoại như thế. Tôi thấy biện pháp này vẫn còn hơn cái cảnh bố mẹ, ông bà bế con cháu đi rong khắp xóm bụi bẩn, nhẩy múa, gõ xoong gõ nồi ầm ĩ lên con mới chịu ăn. Các bạn đã làm bố làm mẹ rồi sẽ hiểu nếu con không chịu ăn thì xót con như thế nào.
Nói tóm lại là người chồng, người cha thì phải quan tâm, chia sẻ công việc với vợ con về tất cả mọi công việc. Đừng lấy cái sĩ diện ta là đàn ông thì không thể đi chợ, nấu cơm, giặt giũ và trông con mà chỉ cần kiếm tiền thôi là đủ. Gần nhà tôi có ông chủ tịch huyện vẫn hay đi chợ giúp vợ kia kìa. Mong rằng các bạn nam hãy quan tâm, chia sẻ giúp vợ những công việc gia đình để người vợ đỡ vất vả hơn trong cuộc sống, để mái ấm gia đình luôn tràn ngập hạnh phúc yêu thương”, anh Lịch chia sẻ.
Theo Khám Phá