Đỏng Đảnh
Cuộc đời dài và rộng, ngổn ngang trăm bề với những mối quan hệ đan xen, có những lúc ta bất chợt nhận ra bên cuộc đời mình có bao người đã đến rồi đi, có những mối quan hệ từng gắn bó bỗng chốc nhạt nhòa đến lạ, cứ lặng thinh rồi xa dần trong tiềm thức... Và cứ như thế, ta để lỡ mất nhau.
Phải chăng trong cuộc đời của bạn từng đi qua những mối quan hệ không thể gọi tên. Đó không hẳn là bạn, cũng không hẳn là yêu, từng nhớ nhau nhiều hơn hai giây trước khi ngủ, từng gửi nhiều hơn 50 tin nhắn mỗi ngày, từng chia sẻ những điều chưa nói cùng ai... và để rồi từng hờn ghen vu vơ khi thấy người ta đi bên ai đó, lang thang trên Facebook của người ta mỗi ngày nhưng không bình luận, soạn những tin nhắn để rồi không gửi, viết những status vu vơ, bóng gió về một nỗi buồn vô cớ để rồi khi người nào đó hỏi, lại đáp rằng chỉ là lời bài hát mà thôi.
Rồi một ngày nọ, bạn chợt nhận ra cái người ấy chẳng biết từ bao giờ trở nên xa lạ thế, tin nhắn thưa dần và khách sáo hơn xưa. Đến tận mãi sau này, khi vô tình gặp lại bóng hình từng quen thuộc, bạn chợt bâng khuâng, liệu ngày ấy nếu mình không buông xuôi dễ dàng như thế thì giờ đây hai ta sẽ ra sao?
Những mối quan hệ không rõ ràng mang đến cho ta niềm an ủi trong phút chốc, sưởi ấm tâm hồn đang lạnh lẽo như một que diêm trong đêm đông giá lạnh và đôi lúc dù khao khát một đốm lửa ấm tình yêu ta cũng không dám thắp lên. Có những chàng trai luôn chờ đợi một thời điểm hoàn hảo để nói: "Anh yêu em" và bên cạnh họ có những cô gái đang khao khát để được nói: "Em biết từ lâu rồi!" với nụ cười hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, thời điểm hoàn hảo ấy luôn quá xa xôi, con trai thường hay trì hoãn và con gái thì chết dần hy vọng.
Mối quan hệ không rõ ràng quá lâu với đàn ông trở thành thói quen, còn với đàn bà trở thành gánh nặng, chờ đợi mãi đến khô héo cả lòng tin. Đến khi sự kiên nhẫn đã cạn rồi, đàn bà thường chọn cách thay đổi bề ngoài, phổ biến hơn cả là cắt tóc. Bạn có ngạc nhiên không khi cô gái bên cạnh mình bỗng xuất hiện với mái tóc ngắn ngủn đến lạ lẫm? Đó là khi cô ấy đã lựa chọn buông tay, hình bóng cô ấy sẽ nhạt nhòa dần rồi biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Ngơ ngác làm gì vì bạn để lỡ một tình yêu.
Cũng có thể là tôi sai vì có rất nhiều cô gái, cắt bỏ mái tóc đi để rồi có thêm một cái cớ hy vọng tiếp và mái tóc sẽ dài dần, tỷ lệ thuận với nỗi thất vọng trong tim. Nhẫn nại đợi chờ để rồi tình vẫn vỡ làm đôi. Đàn bà, một là dũng cảm để theo đuổi tình yêu với mục đích hôn nhân, hai là cao ngạo mà độc thân. Vương vấn làm gì để luẩn quẩn mãi trong những sợi tình vướng víu. Đàn ông thì ngốc mà đàn bà thì khờ nên tình để lỡ....
Vài nét về tác giả:
Tôi là một cô gái khờ, ngơ ngác giữa dòng người xuôi ngược, chắt lọc đời qua những cảm xúc của riêng mình.
Bài đã đăng: Đàn bà độc thân ký (2); Đàn bà độc thân ký; Ngày cũ, Tình lỡ, Người tình, Người đàn bà hút thuốc, Chiếc xương sườn đánh mất.