Vì tai to và cái tên Barry nghe buồn cười, cậu bé Obama hồi nhỏ thường bị bạn bè trêu chọc. Ảnh: AP. |
Theo Tổng thống Mỹ, nạn trêu chọc, bắt nạt không phải là một vấn đề nóng nhưng hàng ngày nó vẫn đụng chạm tới cuộc sống của mọi người trên khắp đất nước. Thông qua bài phát biểu của mình, ông Obama muốn kêu gọi những người trẻ tuổi hãy nói không với tình trạng quấy rối này để tránh nhiều hậu quả đáng tiếc xảy ra. Thống kê của Nhà Trắng cho thấy, có gần 1/3 học sinh và 13 triệu sinh viên bị bắt nạt mỗi năm.
Ông Obama mở đầu hội nghị bằng câu chuyện của chính mình. Thời thơ ấu, cậu bé Barry (tên thân mật của ông Obama và sau này được đổi thành Barack) từng phải trải qua quãng thời gian khó khăn ở Hawaii và Indonesia khi bị bạn bè miệt thị, nhạo báng.
"Khi đã trưởng thành và trở thành cha mẹ của lũ trẻ, tất cả chúng ta thường nhớ về thời hay bị ăn đòn ở sân trường hay các dãy hành lang", ông chia sẻ. Tổng thống Obama cho biết vì có đôi tai to và cái tên nghe buồn cười khiến ông thường xuyên trở thành mục tiêu của đám bạn.
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng chỉ ra một vài trường hợp khiến nạn nhân mất trí, thậm chí tìm đến cái chết. Những vụ việc ấy cũng từng được giới truyền thông đưa tin. Phu nhân tổng thống tâm sự trên Telegraph: "Là cha mẹ, chúng ta không khỏi đau lòng khi con trẻ luôn trong tâm trạng sợ đến lớp, sợ ra sân chơi cùng bạn bè hoặc thậm chí lên mạng. Và càng đau lòng hơn khi nghĩ tới những phụ huynh mất con do bị trêu chọc gây ra".
Hội nghị diễn ra cả ngày hôm qua tại Nhà Trắng gồm nhiều phần thảo luận về nhạo báng qua mạng, bắt nạt trong trường mở đường cho những chương trình mới nhằm chống lại nạn quấy rối học đường. Một số gia đình có con tự tử do không chịu được sức ép bị bạn bè chế giễu cũng tham dự hội nghị.
Bình Minh