Sau khi rời khỏi tòa nhà quốc hội, đoàn xe tháp tùng tổng thống dừng lại ở cổng chợ By Ward, khu chợ do một người nông dân dựng nên nằm tại địa danh lịch sử Ottawa của Canada. Việc ông chủ tòa Bạch ốc xuất hiện đột ngột khiến những người bán hàng tại đây hết sức ngạc nhiên và sửng sốt. Ngay khi biết tin Tổng thống Mỹ Obama có mặt ở chợ, đám đông người dân đã vây quanh, bắt tay và chụp ảnh cùng ông.
Người đứng đầu Nhà Trắng đi bộ dọc theo dãy hành lang bán những đồ thủ công rồi ghé qua các cửa hàng đồ ăn Trung Quốc và Ấn Độ nhưng nán lại lâu nhất vẫn là cửa hàng bánh ngọt Pháp. Ông chọn mua những chiếc bánh cookie ngộ ngĩnh cho hai con gái Malia và Sasha. Lúc thanh toán, chủ cửa hàng đã từ chối nhận tiền của tổng thống và bảo rằng, những chiếc bánh ngọt ngào ấy để "dành cho hai con gái ông".
Trước khi rời khỏi đó, một người phụ nữ còn cố gắng biếu ông Obama những chiếc bánh Beaver Tail chiên giòn được xem là đặc sản của vùng này. Trong cuộc họp với nhà lãnh đạo Canada Michael Ignatieff sau đó, Obama và đồng nghiệp của mình đã cùng nhau thưởng thức những chiếc bánh đó và không quên khen bánh ngon tuyệt.
Một số hình ảnh Obama đi chợ trên Huffington:
Sự có mặt bất ngờ của Tổng thống Obama tại khu chợ ở Ottawa khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. |
Mọi người chen nhau chỉ để được bắt tay tổng thống. |
Ghé vào một tiệm bán đồ lưu niệm, ông Obama tìm mua móc chìa khóa. |
Và rời cửa hiệu với món quà nhỏ trên tay. |
Một cử chỉ thân thiện của ông Obama đáp lại sự tiếp đón nồng hậu của người dân. |
Tổng thống cố gắng trả tiền cho những chiếc bánh cookie nhưng chủ cửa hiệu đã từ chối vì muốn tặng cho hai con gái ông. |
Obama bắt tay với ông chủ hiệu bánh như để cảm ơn vì đã không lấy tiền. |
Đám đông người dân Canada tụ tập bên ngoài với hy vọng được nhìn thấy tổng thống Mỹ một lần trong đời. |
Obama vẫy tay tạm biệt mọi người. |
Bình Minh