0h ngày 29/9, ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) được dỡ phong tỏa sau hơn một tháng cách ly y tế. Những ngày trước đó, các đơn vị chức năng phun khử khuẩn toàn bộ hai ngõ để chuẩn bị đón gần 1.200 công dân trở về sau khi hoàn thành cách ly 21 ngày theo chỉ thị giãn dân dập dịch của Thủ tướng Chính phủ.
Tại buổi dỡ phong tỏa, ông Lê Hồng Thắng – Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - cho biết các công dân khi trở về được yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, quét mã QR ngay tại đầu ngõ. Người dân khi hết thời gian cách ly tập trung trở về nhà sẽ thực hiện cách ly tại nơi lưu trú thêm 14 ngày (đối với những trường hợp F0) hoặc 7 ngày (với trường hợp F1).
Địa phương bố trí các chốt tự quản để thực hiện khai báo y tế, quản lý chặt chẽ di chuyển của người dân, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Duy trì lực lượng thường trực (khoảng 30 người gồm cán bộ Công an phường, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện...) để tuần tra, kiểm soát, giám sát, hỗ trợ người dân trong thời gian 10 ngày, kể từ 29/9. Tiếp tục phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, đồng thời tiêm mũi 1 và hoàn thành việc tiêm trả mũi 2 cho người dân đảm bảo đủ điều kiện tiêm phòng theo quy định.

0h, ổ dịch Thanh Xuân Trung bỏ phong tỏa. Ảnh: Nguyễn Ngoan
Ngồi chờ trước ngõ lúc 0h, khi tấm barie được nhấc lên, những dây chắn quanh nhà được tháo bỏ, ông Trịnh Thái Hùng (59 tuổi, ngõ 330) giơ cao hai tay ăn mừng, nước mắt ứa ra sau cuộc chiến gần một tháng với Covid-19 trở về nhà. Là người mắc Covid-19 đầu tiên tại khu phố được trở về, ông Hùng cho biết mình khỏi bệnh, được ra viện từ hôm 9/9 và cách ly 14 ngày tại Nhà khách.
Nhớ lại ngày phát hiện nhiễm bệnh, người đàn ông 59 tuổi còn nguyên nỗi sợ. Tuổi cao, gia đình có mẹ già, ông từng nghĩ đến chuyện xấu nhất là cái chết. Ông Hùng cho biết mình vốn là người tham gia tổ chống Covid-19 của địa phương. Sau nhiều ca bệnh liên tục được phát hiện tại ngõ 328 và 330, ông cùng 9 người trong tổ cũng lần lượt dương tính. "Chúng tôi không rõ mình lây từ ai", ông Hùng cho biết vợ ông sau 13 ngày cách ly y tế cũng phát hiện nhiễm bệnh. May mắn mẹ già 87 tuổi cùng các con chỉ là F1, không mắc bệnh. Đêm qua, ông không ngủ được khi biết được về nhà. Từ sáng sớm, ông chuẩn bị tư trang và tới 21h đã từ khu Nhà khách đi bộ về ngõ nhà ngồi chờ. Cùng vợ con mở cửa bước vào sau gần một tháng cách ly, ông Hùng mong muốn cuộc sống trở lại bình thường với người dân phường Thanh Xuân Trung.

Ông Hùng vui mừng khi được trở về nhà sau 1 tháng cách ly, chiến đấu với Covid-19. Ảnh: Nguyễn Ngoan
Trong khi ông Hùng vui sướng vì được về nhà sau gần một tháng chiến đấu với Covid-19, chị Trần Thị Hồng, nhân viên Trạm y tế phường Thanh Xuân Trung, bật khóc vì ngày về với con đã gần hơn. Hơn một tháng qua, từ ngày Thanh Xuân Trung phát hiện ca Covid-19 đầu tiên, chị Hồng gửi hai con 9 và 4 tuổi cho chồng, vào tâm dịch phục vụ truy vết F0, F1. "Tôi chỉ có thể nhìn con qua video, dù rất nhớ chúng nhưng người dân Thanh Xuân Trung cần tôi. Cuối cùng sau hơn một tháng chiến đấu cùng người dân, tôi có thể trở về nhà rồi", chị Hồng khóc chia sẻ. Chị Hồng sẽ cách ly y tế thêm 7 ngày tại phường Thanh Xuân Trung, trước khi trở về với gia đình theo quy định.

Các nữ nhân viên y tế bật khóc vì sắp được trở về nhà. Ảnh: Nguyễn Ngoan
Cùng vào hỗ trợ tâm dịch Thanh Xuân Trung như chị Hồng, Phùng Công Nguyên (21 tuổi, sinh viên Cao đẳng Dược Hà Nội) đã 5 tháng không được về nhà. Khi Thanh Xuân Trung thành điểm nóng của dịch Covid-19 tại Hà Nội, chàng sinh viên Dược tình nguyện xin vào hỗ trợ. Hàng ngày, anh phụ trách lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng cho người dân. "Em nhớ nhà, nhưng nhà có thể về sau, người dân cần em hơn. Em cũng sợ nhiễm bệnh nhưng sợ người dân vất vả vì dịch bệnh hơn", Nguyên cười và thấy mừng khi người dân có thể về nhà. "Em cũng sắp được về nhà rồi", chàng sinh viên vui vẻ nói.

Tất cả đều mong dịch bệnh sớm bị đẩy lùi, trả lại cuộc sống bình thường như trước. Ảnh: Nguyễn Ngoan
Trước đó, ngày 23/8, quận Thanh Xuân thành lập khu vực cách ly y tế ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi ngay sau khi có thông tin về trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn. Từ hai trường hợp ở ngõ 328 đi xét nghiệm tại bệnh viện có kết quả dương tính, được Sở Y tế Hà Nội công bố sáng 23/8, đến nay có gần 600 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này. Tối 1/9, lực lượng chức năng di dời bớt các hộ dân ra khỏi ổ dịch ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, đến ở tại ký túc xá Đại học FPT tại Hòa Lạc.
Từ ngày 23/9, những người hết cách ly có nguyện vọng, nhu cầu về được đưa về Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Thanh Xuân để người nhà đến đón. Tuy nhiên, những người này không được về nhà vì hai ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi vẫn đang bị phong tỏa tới hết 24h ngày 28/9. Sau đó, quận đưa những người dân còn lại (khoảng 800 người) về tận nhà.
Nguyễn Ngoan