Cảnh chích ma túy ngay gần ký túc xá |
18183 |
Ngay sát cổng chính của Đại học Công Nghiệp Hà Nội là một con ngõ nhỏ, một ngả dẫn vào làng sinh viên Nguyên Xá, ngả còn lại là đường cụt nằm sát ký túc xá chín tầng của trường. Đoạn đường cụt bị biến thành điểm hút chích của các con nghiện từ nhiều năm nay. Hai bên đường, cỏ dại mọc um tùm, đất đá đổ ngổn ngang. Vắng vẻ người qua lại, nơi đây trở thành điểm lý tưởng để dân chích tập kết. Những căn nhà chòi được dựng lên để trông coi vườn cây ăn quả ven đường bỗng nhiên thành nơi che chắn kín đáo mỗi khi các con nghiện phê thuốc. Dọc đoạn đường bê tông dài chừng gần 100m, xi lanh được rải lung tung, nhiều ống tiêm còn nguyên máu.
Không ai dám lai vãng về phía cuối đường cụt ấy, ngay cả các chủ vườn cũng hạn chế ra nhổ cỏ vì sợ vơ phải kim tiêm. Sinh viên đi học về muộn đi gần đoạn đường đó chỉ có cách đi thành nhóm hoặc phi xe thật nhanh. Con đường là nỗi ám ảnh của sinh viên và người dân sống quanh khu vực này…
Các sinh viên sống trong tòa nhà chín tầng cho biết, thời điểm hoạt động mạnh nhất thường rơi vào tầm từ 9h đến 10h và từ 17h đến 20h. Dù trời mưa hay nắng gắt, các con nghiện vẫn đều đặn tấp vào đây vài phút rồi lại phóng xe đi thẳng. Theo quan sát của phóng viên, chỉ chưa đầy một giờ đã có tới ba tốp tấp vào "đoạn đường tử thần" ấy.
Trời vừa nhá nhem tối, một người đàn ông trung niên đi xe máy thẳng tới chỗ cột đèn cao áp. Xuống xe, người này, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, móc vội trong túi một gói nhỏ màu đen và lôi ra đống đồ nghề để tiêm chích.
Nhiều xi lanh còn rớm máu nằm ngổn ngang bên đường. |
Một lúc sau, chiếc xe máy kẹp bốn thanh niên cởi trần rú ga tiến về phía đoạn đường cụt. Dừng lại chỗ tối nhất, bốn người này lần lượt xuống chọn chỗ cho riêng mình. Hướng ánh mắt về phía ký túc xá nơi có người đang đứng hóng mát, thanh niên có thân hình gầy nhẳng quát nạt và chẳng ngại công khai chích thuốc. Vài giây sau, anh ta nằm vật ra đất vì phê thuốc. Bên cạnh, hai thanh niên khác đang giúp nhau tìm đến cảm giác lạ.
Nhóm trên chưa kịp “tan hội” thì từ xa một chiếc xe máy khác chở hai người đàn ông lại từ từ tiến đến. Cặp này tiến sâu xuống cuối đường, dừng xe, mỗi người một ngả tấp vào bụi cây bên đường cho kín đáo. Sau đó, cả hai chậm rãi lên xe ra về không quên ném lại ánh mắt nhìn vẻ bực tức vì bị cánh sinh viên trên tầng cao nhìn thấy.
Những hình ảnh trên ban đầu còn lạ lẫm khiến các sinh viên sống trong ký túc xá sợ hãi và bị sốc nhưng lâu dần, thành chuyện thường ngày. "Chuyện đó diễn ra hàng ngày ngay trước mắt nên mãi cũng thành quen và thấy bình thường. Năm đầu tiên khi vào sống ở đây, nhìn thấy cảnh tượng ấy, mình bị ám ảnh và luôn trong tâm trạng sợ hãi. Nhiều hôm, con nghiện bị sốc thuốc, sùi bọt mép và nằm vật xuống đất, bạn nghiện phải đưa đi ngay. Có không ít người trông có vẻ trí thức, ăn mặc thời trang đặt chân lên đoạn đường này và chỉ một loáng sau đã thấy tìm ven và chích", Công, sinh viên năm cuối sống trên tầng ba, cho biết.
Đoạn đường cụt là tụ điểm của dân chích. |
Đoạn đường cụt như khúc "ruột thừa" bởi ban ngày chẳng ai dám đặt chân lên đó. Ngoại trừ một số người dân có vườn ở đây buộc phải thỉnh thoảng đảo qua xem sao. Chiều xuống, ai nấy còn dở dang công việc ngoài vườn cũng nhanh nhanh thu xếp để về nhà sớm. Thấp thoáng sau tán cây rậm rạp, bà Hoa, người làng Nguyên Xá, đang chuẩn bị ra về "kẻo lát nữa bọn nghiện lại phóng xe ầm ầm qua đây, tôi hãi lắm". Người phụ nữ ngoài 50 tuổi cho biết, căn lán nhỏ mặc dù đã được khóa, cài cẩn thận nhưng thỉnh thoảng ra vườn, bà vẫn nhặt được hàng nắm xi lanh. Ngó trước nhìn sau như trông chừng có người nghe trộm, bà Hoa nói nhỏ: "Có hôm mở cửa lều, thấy một người nằm vật trên nền nhà, bên cạnh là chiếc xi lanh. Tôi giật mình lay dậy thì hóa ra người làng. Anh này nghiện ngập đã nhiều năm".
Bà Hoa cho biết, không riêng gì chòi nhà bà, các lán bên cạnh cũng chịu chung số phận. Chủ vườn ai nấy đều sợ hãi nhưng cũng chẳng có cách gì ngăn chặn bởi "có nhà báo công an hôm trước thì ngay mấy bữa sau, vườn cây nhà họ bị phá tan".
Đoạn đường là nơi tập kết của dân nghiện |
18182 |
Điểm tệ nạn gần khu ký túc xá trên đã diễn ra nhiều năm nay, tuy nhiên, tới giờ, nơi đây vẫn trở thành bãi đáp quen thuộc của dân nghiện. Giám đốc trung tâm ký túc xá của Đại học Công Nghiệp, ông Trần Phúc Hòa, cho biết, vì tình trạng này diễn ra bên ngoài khu vực nhà trường nên cũng chỉ biết phản ánh và báo lại với công an xã mà không thể trực tiếp xử lý.
Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, công an xã Minh Khai, đây là khu vực giáp ranh giữa Tây Tựu và Minh Khai nên tình trạng này rất khó giải quyết. "Chúng tôi liên tục kiểm tra và bắt giữ nhiều trường hợp ở điểm nóng này. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng (10 công an viên) và tội phạm manh động nên rất khó bắt giữ. Chỉ cần thấy bóng dáng công an, các đối tượng nghiện đã chạy tán loạn, có người còn nhảy xuống ao. Nhiều lần, chúng tôi phải mật phục, theo dõi mới bắt được", ông Quỳnh nói.
Phan Anh