Ông Li được đưa tới bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, hồi cuối tháng 6 do đau bụng dữ dội. Tại đây các bác sĩ tiến hành chụp CT và phát hiện một vật thể bí ẩn bên trong tá tràng bệnh nhân.
Lúc được hỏi, Li trả lời rằng nó có thể là chiếc bàn chải mà ông đã cố nuốt vào bụng để tự tử cách đây 20 năm, sau khi được chẩn đoán nhiễm HIV. Không cảm thấy khó chịu hay bất tiện gì sau lần tự tử bất thành, Li tiếp tục sống và dần quên đi trải nghiệm đáng xấu hổ này.
Li cũng từ bỏ ma túy, bắt đầu điều trị HIV. Ông sau đó cưới vợ và sinh được hai đứa con khỏe mạnh.
"Tôi quên luôn chiếc bàn chải, nghĩ rằng nó đã được thải ra ngoài", Li nói.
Chiếc bàn chải "sống yên ổn" trong bụng Li đến năm 2014, khi ông bắt đầu có nhiều triệu chứng đau bụng và viêm túi mật.
"Chiếc bàn chải có thể đã ở yên trong bụng và tá tràng ông ấy nhiều năm trước khi nó chọc vào túi mật, khiến bệnh nhân bị viêm và đau. Nếu không điều trị, nó có thể di chuyển tới gan, dẫn đến nhiễm trùng rồi tử vong", Liu Jialin, bác sĩ phẫu thuật cho ông Li, nói.
Bác sĩ Liu cho hay lúc chiếc bàn chải được lấy ra ngoài nhờ phẫu thuật nội soi, toàn bộ phần lông đã bị ăn mòn.
Hướng Dương (Theo Xinhua)