Ngày 16/1, TAND tỉnh Yên Bái mở phiên xử Lường Thị Tỳ (48 tuổi) về hành vi giết người trong thái tinh thần bị kích động mạnh.
Theo cơ quan công tố, Tỳ và ông Hoàng Văn Ngường (50 tuổi) kết hôn gần 30 năm trước và có với nhau 5 người con. Ông Ngường là người hay rượu chè, thường mắng chửi vợ con. Có lần, say rượu, ông này còn phóng hỏa, đốt nhà mình.
![]() |
Bị cáo Tỳ trước vành móng ngựa, phía sau là những người thân đã đồng loạt xin giảm nhẹ hình phạt cho bà này. Ảnh: Phương Việt. |
Trưa 21/7/2012, sau khi lên rẫy về, Tỳ vội vàng đi nấu cơm. Lúc này, ông Ngường ngất ngưởng rượu say đứng trước cửa và chửi vợ. Ông đổ tội: "Không biết làm ăn còn đi theo trai". Như mọi lần, bà Tỳ nín nhịn, ăn vội bát cơm rồi đi thái rau cho lợn.
Thấy vợ xuống khu chăn nuôi của gia đình, ông Ngường lấy con dao vợ vừa dùng để mài rồi đe dọa: "Hôm nay có người phải chết". Tưởng chồng nói đùa, bà vợ vẫn đứng rửa chân tay. Bất ngờ lúc đó, ông Ngường đứng sau, tóm tay và đưa con dao lên cổ vợ rồi cứa khiến bà bị thương.
Người vợ hốt hoảng, quay lại quật ngã chồng, tóm "của quý" và giằng được con dao, nhằm cổ ông Ngường cứa. Khi chồng nằm lăn ra đất, sợ ông có cơ hội tiếp tục hại mình, bà Tỳ nhặt con dao giấu vào đống củi rồi bỏ chạy. Sau đó, bà Tỳ được cháu dâu đưa đi sơ cứu vết thương, còn ông Ngường đã tử vong.
Trước vành móng ngựa, bị cáo khai từ khi lấy chồng chỉ biết đến gia đình, chăm con, làm rẫy. "Tôi có thời gian đâu để gian díu với người khác khi đã có 5 đứa con", bà Tỳ trình bày. Tại phiên xử, ông Hoàng Văn Nội, bố chồng của Tỳ thừa nhận con trai thường đánh chửi vợ. Ông đứng lên xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho người con dâu nặng gánh, khổ cực.
Người con trai Hoàng Văn Huynh cũng mong tòa giơ cao đánh khẽ với mẹ mình. Cũng giống mẹ, anh Huynh và các anh chị em trong nhà không nhớ đã bao lần bị bố đánh, chửi vô cớ sau mỗi lần say.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Tỳ 6 tháng tù về tội Giết người (Viện kiểm sát đề nghị 12-18 tháng).
Phương Việt