Cô bạn cùng phòng phát hoảng khi bỗng dưng thấy đôi mắt Linh đỏ và sưng. Khuôn mặt tươi cười nhưng thoáng chút buồn, giọng hơi khàn, Linh buông một câu nhẹ nhàng "em chia tay người yêu rồi" và vụt chạy đi. Tỏ ra cứng rắn nhưng Linh bỗng òa khóc trước mặt người bạn vì tủi thân. Ban đêm lúc cả phòng đã yên giấc, cô nàng lại một mình sụt sịt khiến người nằm giường bên cạnh thức giấc.
Khoảng cách, thiếu sự quan tâm làm tình yêu của nữ sinh năm ba này với mối tình đầu đang học tiến sĩ ở nước ngoài trở nên nguội lạnh. Một người hy vọng nửa kia trưởng thành và chu toàn hơn để chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân, nửa còn lại cần thời gian và không muốn phải thay đổi cách sống vô tư hiện tại. Sau nhiều tháng trước Tết chàng về Việt Nam thăm nàng, cả hai nhận ra sự bất đồng ấy và những cuộc chat skype hay gọi điện thoại ít dần.
Cùng quê lại gần nhà, Linh và người yêu hiểu rõ về gia đình, "tình sử" lẫn thân thế của nhau. Cô ngưỡng mộ anh chàng vì giỏi giang và thích sự lạnh lùng còn đối phương muốn chinh phục nữ sinh xinh đẹp, học giỏi lại con nhà gia giáo. Trước đó, cậu bạn trai hơn cô gần chục tuổi ấy đã "chinh chiến" qua nhiều mối tình gần nhà khác và tự hào vì chưa thất bại trước đối tượng nào. Trước khi yêu nhau, cả hai là bạn và xưng hô "chú - cháu".
Ảnh minh họa trên Soultravel. |
Định nói lời chia tay để xem phản ứng của người yêu ra sao nhưng không ngờ anh bạn Linh cũng hững hờ và chán nản. Ban đầu, nữ sinh khoa quan hệ quốc tế định hỏi lý do tại sao gần 2 tháng nay chỉ chat với cô hai lần. Linh bất ngờ khi thấy người yêu buông câu ngắn gọn "chú mệt mỏi lắm rồi".
"Anh ấy nói hãy suy nghĩ kỹ rồi sau đó nói chuyện. Cả hai im lặng hàng giờ và chẳng nói với nhau câu gì trên Skype. Lúc vào chat, em gọi và đợi mãi gần 30 phút mới thấy trả lời. Anh chỉ hỏi câu cháu thế nào lấy lệ", Linh thở dài.
Ở xa nên chưa năm nào cô có một Valentine gần người yêu. Trong ngày Lễ tình nhân, người yêu Linh "tặng" cô cuộc nói chuyện dài, chocolate cùng hoa hồng tượng trưng. Năm nào Linh cũng ở nhà hì hụi vẽ hay làm những đồ hand-made tặng bạn trai nhưng làm xong rồi cất đi. Sau cuộc chat đầy yêu thương, cô lại tung tăng đi chơi 14/2 cùng nhóm bạn độc thân. Lễ tình nhân năm nay, thay vì ngồi nhà chat với người yêu, Linh rủ bạn đi xem phim và mua sắm.
Khác với Linh non nớt, Mai (ĐH RMIT) tự tin và luôn ở thế chủ động trong tình yêu. Cô không nghĩ một ngày nào đó cậu bạn trai hơn một tuổi vừa ra trường lại "dám" bỏ mình. Gắn bó với nhau đã ba mùa Lễ tình nhân, Mai luôn nhận được sự bất ngờ, lãng mạn từ người yêu. Có lần 14/2 đang ở quê, cậu sẵn sàng đi tàu lên Hà Nội chỉ vì Mai ước có anh ở cạnh ngay bây giờ.
Chỉ còn cách Valentine vài ngày, cậu bạn đột nhiên gọi điện đòi chia tay. Sốc và không hiểu chuyện gì, Mai nằng nặc gặp bạn trai để hỏi cho ra nhẽ.
"Em đã điều tra rõ, không phải anh có người khác. Anh ấy chỉ nói muốn được tự do trong khi người cần tự do phải là em. Trước đó em luôn bị bạn trai nhắn tin, gọi điện giám sát xem làm gì, ngủ chưa", Mai bức bối.
Cặp đôi của Mai luôn khiến các bạn cùng lớp, cùng đội tình nguyện ghen tị. Cả hai đều năng động, giỏi giang và thích tham gia các hoạt động xã hội. Mỗi lần cùng tham gia tình nguyện, Mai và người yêu như hai cá thể độc lập, tự làm công việc mình thích. Bạn trai Mai dáng không chuẩn nhưng khuôn mặt baby và có nhiều tài lẻ nên được nhiều cô gái mến mộ. Tuy nhiên cô nàng luôn an tâm khi người yêu chung thủy và tâm lý.
Sau cuộc nói chuyện trực tiếp, Mai chán nản vì chắc không cứu vãn được nữa.
"Em không hiểu gì nhưng cũng không níu kéo. Anh ấy đã muốn thôi thì mình cố cũng chẳng ích gì. Nếu là mối tình đầu, em đã khóc lóc, đi loanh quanh nhưng giờ trưởng thành nên đối mặt với chuyện này cũng bình tĩnh hơn", dứt lời, Mai bước đi với những dự án công việc bận rộn đang chờ sẵn.
Hà Phương