Bọn mình quen nhau năm 2010, khi tình cờ cả hai đều đến tiệm cắt tóc của một người bạn mà bọn mình cùng quen. Khi mình ngồi tự sơn móng tay thì chồng mình bảo rằng để anh sơn giùm cho vì anh làm nghề nail bên Mỹ. Mình đồng ý, thì thấy chồng mình vừa sơn vừa run. Có lẽ là cả hai đều đã có cảm tình với nhau từ lúc đó.
Rồi dần dần qua trò chuyện trên mạng và gọi điện thoại với nhau nhiều hơn mà cả hai yêu nhau từ lúc nào cũng không hay. Nhưng bọn mình cũng chỉ được ở bên nhau 2 tháng thì chồng mình phải quay lại Mỹ vì công việc chính của chồng mình bên đó. Cả hai hứa hẹn chờ đợi nhau và cũng sau 9 tháng chờ đợi bọn mình lại được gặp nhau.
Mỗi lần chồng mình về cũng chỉ được ở bên mình khoảng 2 - 3 tháng rồi lại đi. Nhưng cho dù rất buồn vì xa nhau gần nửa vòng trái đất thì tình cảm bọn mình dành cho nhau cũng không bị thay đổi. Mình cũng không cảm thấy tủi thân mà còn cảm thấy thật ấm áp vì sự quan tâm của chồng mình dành cho mình.
Không còn khái niệm "xa mặt cách lòng" giữa chúng mình, mà bọn mìng xa nhau để yêu nhau nhiều hơn. Chồng mình đi đi lại lại khoảng ba lần, thì đến lần này là lần thứ tư bọn mình quyết định kết hôn và sinh em bé. Sự đợi chờ của bọn mình đã được bù đắp bằng một đám cưới thật sự hạnh phúc.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 1 và 2 với phần quà là bộ dầu gội đầu của Goldwell (gội và xả) hoặc mỹ phẩm Bella Pierre (tẩy trang và tẩy da chết). Xem chi tiết thể lệ
tại đây.