Duy trì phong độ cũng như thể lực sau trận đấu với Philippines cách đây ba ngày, đương kim vô địch Đông Nam Á nhập cuộc rất nhanh, thi đấu với tốc độ cao và duy trì thế thượng phong cho đến mãn cuộc. Tiền đạo Đỗ Ngọc Châm chơi bóng như múa trên sân cỏ. Dũng mãnh mà vẫn đậm chất kỹ thuật, riêng Châm đã ghi được tới 5 bàn thắng (3 bàn ở hiệp một).
Với hattrick ở trận ra quân, Châm đang sở hữu 8 bàn thắng, tạm cầm danh hiệu vua phá lưới khi giải mới chỉ được 1/3 chặng đường. Đội trưởng Kim Chi cũng xuất sắc không kém với 2 lần lập công (bàn mở tỷ số và bàn phút 25).
Hai bàn thắng còn lại xuất phát từ hai lần sút phạt thành công của Kim Tiến (phút 58) và Hồng Nga (phút 80). Malaysia chống đỡ yếu ớt trước cơn mưa bàn thắng của đối phương và gần như suốt 90 phút không tạo được một cơ hội ăn bàn rõ rệt nào.
Khép lại vòng bảng với hai trận đấu hoàn hảo - đều thắng giòn giã 9 - 0, VN chắc một suất vào bán kết. Nhưng tuyển nữ có giữ vị trí đầu bảng A hay không còn phụ thuộc vào lượt đấu cuối cùng ngày 11/9 (VN gặp Indonesia, Philippines gặp Malaysia).
Sau trận đấu, HLV phó Ngô Lê Bằng phát biểu: "Chúng tôi đã rất cố gắng và đã ghi được 9 bàn thắng như trận đấu đầu tiên. Chúng tôi vui mừng vì đã giành được chiếc vé đầu tiên của bảng A để vào bán kết".
Trong khi đó, HLV Mohd Shah Norbit của Malaysia chúc mừng tuyển VN: "Họ đã chơi rất tốt. Chúng tôi rất cố gắng nhưng không thể... Có lẽ trời mưa to đã ảnh hưởng đến trận đấu của Malaysia. Chúng tôi đã không thực hiện được kế hoạch giảm thiểu số bàn thắng của đối phương, đơn giản là vì VN quá mạnh".
Bảng B cũng đã ghi tên hai đội vào bán kết nhưng vị trí nhất nhì giữa Thái Lan và Myanmar chỉ được xác định sau cuộc đối đầu trực tiếp của hai đội này vào hôm nay, 10/9.
(Theo VFF, Thanh Niên)