Tại Thế vận hội mùa hè tổ chức ở quê nhà Brazil, người đẹp 22 tuổi và đồng đội Giovanna Pedroso nhận điểm thấp nhất trong phần thi nhảy cầu 10m của nữ. Sau phần thi thất vọng, Giovanna Pedroso tố cáo Ingrid Oliveira không tập trung trong việc luyện tập và thi đấu, đuổi cô ra khỏi phòng để thoải mái sex với tay chèo đồng hương đẹp trai Pedro Goncalves tại làng Olympic trước giờ thi đấu. Vụ ồn ào khiến hai nữ VĐV nhảy cầu mất luôn tình chị em thân thiết, tách ra tập riêng.
Mới đây, Ingrid Oliveira lần đầu lên tiếng về vụ lùm xùm ba năm trước trong một buổi phỏng vấn với website UOL Esporte khi đang tập luyện chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020. Người đẹp 22 tuổi thừa nhận có ân ái với Goncaves tại làng vận động viên, cho rằng mình đã mắc sai lầm. Tuy nhiên, nữ VĐV nhảy cầu khẳng định không đuổi người đồng đội kém ba tuổi ra khỏi phòng và rằng rất nhiều VĐV khác cũng sex trong làng Olympic khi tham gia Thế vận hội ở Rio 2016.
"Tôi có đưa Pedro về phòng nhưng không phải trước ngày tôi thi đấu như báo từng đưa hay trước khi anh ấy thi đấu. Anh ấy không qua đêm với tôi và tôi không đuổi ai ra khỏi phòng cả. Mọi người không hiểu nhưng ở Olympic điều này là bình thường. Bạn phải nhìn thấy số lượng bao cao su được phát trong làng Olympic. Chúng ở khắp nơi kể cả canteen và chúng không phải để thổi bong bóng. Usain Bolt đưa một cô gái về phòng mà không cần thẻ ra vào và người ta tạo ra ứng dụng Tinder để tán tỉnh nhau. Những trường hợp này lại không lên báo", Ingrid Oliveira chia sẻ.
Người đẹp bốc lửa cho biết, cô bắt đầu trò chuyện với tay chèo Goncalves qua mạng xã hội tại giải Pan American Games 2015 ở Toronto, Canada trước khi gặp lại VĐV đẹp trai tại làng Olympic ở quê nhà một năm sau đó. "Anh ấy rất đẹp trai và không chỉ có mình tôi nghĩ thế đâu. Trước lễ khai mạc, tôi đã nói chuyện với bạn cùng phòng Giovanna rằng sẽ đưa anh ấy về phòng. Cô ấy đã đồng ý. Không phải mình tôi làm chuyện đó, cô ấy và rất nhiều người khác cũng làm chuyện tương tự tại vài giải đấu khác. Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng nguồn cơn của sự việc lại từ đó mà ra", nữ VĐV 22 tuổi nhớ lại.
Ingrid Oliveira thổ lộ thêm rằng cô bị chế giễu, chê cười, thậm chí mời đóng phim sex sau khi chuyện ân ái với Goncalves rồi thi đấu thất bại lên báo. Những ngày sau tai tiếng được cô miêu tả là kinh khủng. Người đẹp bức xúc khi hứng chịu sự sỉ nhục và cho rằng mình là nạn nhân của phân biệt giới tính.
"Những gì tôi đã làm là sai và tôi biết rõ điều ấy. Tôi đã dằn vặt bản thân rất nhiều. Tuy nhiên thật không công bằng khi người ta đối xử bất công với tôi và câu chuyện bị bóp méo, xuyên tạc rất nhiều. Tôi nhận được sách báo khiêu dâm, những lời đề nghị đóng phim sex và tôi cũng mất việc. Tôi bị công kích khắp nơi. Trên Wikipedia, tôi được miêu tả là cô gái nhảy sào. Những câu chuyện về tôi không đúng sự thật, tất cả bởi vì tôi muốn gần gũi ai đó. Tôi vào Instagram của Pedro sau đó, không có bất kỳ sự xúc phạm nào mà chỉ có bình luận kiểu Chúc mừng, cậu là ngôi sao đấy. Trong khi đó trên trang của tôi, người ta ra sức sỉ nhục, viết những điều tởm lợm, không thể đếm xuể số lượng ảnh khỏa thân họ gửi cho tôi. Tôi vô cùng giận dữ khi có người hỏi sex với tôi cần bao nhiêu tiền, thật lố bịch", bóng hồng Brazil hậm hực.
Bà Maria Stella, mẹ của bạn cùng phòng Giovanna Pedros, cũng thú nhận rằng sau khi vụ ân ái của Ingrid trở thành đề tài bàn tán, hai cô gái từ thân thiết như chị em lại không nhìn mặt nhau. "Ở cùng nhau lâu, Giovanna và Ingrid cãi vã liên tục giống như bất kỳ cô gái trẻ nào. Thật không may chúng lại xích mích trong thời gian diễn ra Olympics. Tôi hy vọng hai đứa giảng hòa để Ingrid có thể trở lại nhà tôi như trước. Khi chúng còn thân nhau, con bé vẫn thường xuyên đến thăm tôi và ở lại, tôi con Ingrid như con gái", bà Maria Stella ngậm ngùi.