Theo thông tin từ nạn nhân (A), cô tiếp xúc với Điền Nhuy thông qua một tác phẩm. Cô cùng một người nữa đến nhà của Điền Nhuy ăn tối. Bữa ăn có một số người khác nữa. Cả nhóm uống rượu, trao đổi về kịch bản. Cô A nói mình bị chuốc uống nhiều đến say, sau đó ngủ gục trên bàn. Cô láng máng nhớ rằng một số người đã giúp mình ra sofa nằm. "Tôi không biết từ khi nào, ông ta đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, hỏi tôi có muốn trở thành diễn viên không, ông ta sẽ giúp. Đầu óc tôi lơ mơ không hiểu gì, và rồi chuyện đó xảy ra". Vì mọi chuyện quá đột ngột, cô gái chỉ chống cự lại yếu ớt, còn khóc lóc van xin nhưng không được.

Đạo diễn Điền Nhuy.
Cô cho biết sau sự việc xảy ra, Điền Nhuy nhắn tin cho cô trên WeChat và hỏi: "Em có thích anh không?". Cô gái nói rằng cô chỉ mới gặp Điền Nhuy lần đầu, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Cô gái cho biết trước tới nay cô coi đạo diễn, diễn viên này là người tiền bối đáng kính, nhưng giờ đây trong cô chỉ có sự khinh bỉ.
Vì vụ việc, cô gái nói cô bị sốc nặng, không đêm nào ngủ yên giấc, toàn thân run lên sợ hãi mỗi khi nghĩ lại sự việc. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của người đàn ông, cô đã run lên vì sợ hãi. Cô làm đơn gửi lên chính quyền Thượng Hải và tố cáo. Điền Nhuy nhiều lần nhắn cho cô, giải thích với cô rằng đêm đó mọi người đều uống quá say nên mất tự chủ, đồng thời yêu cầu được gặp gỡ cô để "cùng nhau giải quyết".

Điền Nhuy trên sân khấu kịch.
Vụ việc đã được Sở công an Thượng Hải tiếp nhận ngày 22/9, được cho là đã đủ điều kiện để khởi tố. Một nguồn tin khác cho hay vị đạo diễn đã bị bắt.
Điền Nhuy là diễn viên truyền hình, diễn viên kịch kiêm đạo diễn Trung Quốc, hiện công tác tại Trung tâm Nghệ thuật Kịch nói Thượng Hải. Anh từng được giải thưởng Diễn viên hạng nhất quốc gia, Giải thưởng Nghệ thuật Biểu diễn Kịch nghệ Hoa Mộc Lan Thượng Hải lần 22... Anh từng đóng Đại Thanh Tương Quốc, Đồng Kỳ Xương...
Nguyễn Hương (Theo QQ)