Lúc khoảng 13h hôm 20/11, chiếc taxi đưa Xiaowei (tên nhân vật đã thay đổi) tới thẳng phòng cấp cứu của bệnh viện địa phương. Người mẹ trẻ đó mặc chiếc quần ướt sũng máu được hai người bạn cùng phòng dìu đi. Khi các nhân viên y tế tới giúp cô gái lên cáng, một trong hai cô bạn đi cùng hét lên "có đứa trẻ trong valy".
Ảnh minh họa. |
Y tá mở chiếc valy màu đen ra và phát hiện có một bé gái sơ sinh bên trong. Sau khi cấp cứu, các bác sĩ đã gỡ bỏ dây rốn đang quấn quanh cổ đứa trẻ. Cô bé bắt đầu khóc.
Những người đi viện chứng kiến trường hợp của nữ sinh trên đều tỏ ra bức xúc: "Sao lại để con trong valy? Thật nhẫn tâm, con bé có thể bị ngạt thở". Một cô gái lên tiếng giải thích, họ là sinh viên ở trường cao đẳng gần đó. Lúc khoảng 12h, Xiaowei kêu đau bụng và chạy vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, những người bạn cùng phòng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Chạy vào xem sao, họ phát hiện Xiaowei đã sinh em bé. Các nữ sinh đều bị sốc và sợ lộ chuyện nên đã quấn đứa bé lại và giấu trong valy.
Theo Xinhua, sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh và đầy đủ các bộ phận. Một nhân viên làm việc tại trường cao đẳng trên tiết lộ: "Điều kiện của em bé hiện đã ổn định. Tuy nhiên nhét bé trong valy như vậy có thể khiến cơ thể đứa trẻ bị tổn thương. Nhà trường đã thông báo sự việc với gia đình Xiaowei. Mọi thông tin về nữ sinh này đều được giữ kín.
Cẩm Vân