>> Nỗi lòng mẹ nữ sinh tố bị thầy giáo tước 'cái ngàn vàng'
>> Nữ sinh tố bị thầy giáo 'cướp cái ngàn vàng'
Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 8 tố bị thầy giáo đưa vào nhà nghỉ, tước "cái ngàn vàng", cơ quan điều tra huyện Thanh Ba, Phú Thọ khẳng định sẽ điều tra một cách khách quan và có kết luận đầy đủ, chính xác về vụ việc.
Theo thầy Lưu Mạnh Thắng, Hiệu trưởng trường THCS Yển Khê, Hoa không phải là học sinh cá biệt, hư hỏng nhưng cũng không phải là học sinh ngoan. "Trong gần 30 học sinh, Hoa là học sinh nữ duy nhất bị xếp hạnh kiểm trung bình khi học lớp 7", thầy Thắng cho biết.
Tại cổng trường, một người dân cho biết, Hoa là học sinh chơi bời, từng bỏ nhà đi. Còn thầy giáo là người hiền lành, có vợ con đàng hoàng.
Chính chị Chính (mẹ của Hoa) cũng cho biết, cô giáo chủ nhiệm đã gửi giấy đến cơ quan điều tra, cho rằng Hoa là học sinh cá biệt, hay đánh nhau, đi chơi qua đêm, học lực của cháu không tốt, hạnh kiểm của cháu không tốt… Tuy nhiên, bà cho biết chưa bao giờ nhận được thông báo của cô giáo về việc này.
![]() |
Chưa đầy 14 tuổi nhưng thiếu nữ này già dặn, phổng phao. Ảnh: N.Anh |
Trong khi đó, nhiều người hàng xóm của gia đình Hoa nhận xét nữ sinh này đang ở tuổi mới lớn, trông phổng phao nhưng hiền lành, chưa có điều tiếng xấu từ trước tới nay. Ông Nguyễn Đức Thành, Hội trưởng Hội phụ huynh lớp 8 khẳng định, trong tất cả các cuộc họp giữa phụ huynh và nhà trường chưa bao giờ ông nghe thấy cô giáo chủ nhiệm phàn nàn gì về cháu Hoa là học sinh hư.
Trao đổi với Ngoisao.net, bà Chính xác nhận, cách đây 3 tháng, con gái của bà theo mấy người bạn đi chơi qua đêm, hôm sau một nam thanh niên đưa về. Sau sự việc đó, chị đã đánh con nhưng con không có biểu hiện lo lắng sợ sệt gì. "Tôi tra hỏi thế nào, cháu cũng nhất định nói chỉ ngủ một lần với thầy giáo. Tôi nghĩ cháu sợ có thai nên mới bột phát nói với bạn, nhờ tư vấn", chị Chính cho biết.
Nguyên Anh