Theo gia đình Evelyn, cô bé đã cố gắng hết sức để kéo chuông báo cháy nhằm cảnh báo cho toàn trường, cũng như gọi cứu trợ khi vụ nổ súng diễn ra hôm 27/3. Tuy nhiên, Evelyn bị tay súng chuyển giới Audrey Hale (28 tuổi) bắn chết trước khi kịp chạy trốn. Sau vụ việc, người thân cùng những người quen biết đều coi Evelyn như một anh hùng và cho biết họ vô cùng đau lòng trước cái chết của nữ sinh 9 tuổi.
Tính cả Evelyn, nạn nhân thiệt mạng của Hale có tổng 6 người, trong đó có ba trẻ em và ba người lớn. Hai học sinh khác tử vong gồm Will Kinney và Hallie Scruggs (đều 9 tuổi). Hiệu trưởng Kinda Koonce (60 tuổi), giáo viên dạy thay Cynthia Peak (61 tuổi) và đầu bếp Mike Hill (61 tuổi) là ba người lớn thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt.
Cảnh sát Tennesses xác nhận Hale từng học tại Covenant - ngôi trường diễn ra vụ xả súng, nhưng động cơ của nghi phạm chưa được làm sáng tỏ. Theo cảnh sát trưởng John Drake, kẻ này bị "rối loạn cảm xúc" khi tấn công vào trường học.
Hôm 27/3, Hale mang ba trong số bảy vũ khí tích trữ đến ngôi trường - trong đó có hai khẩu súng trường và một súng ngắn. Khoảng 10h30, Hale xông vào trường, giết chết 6 người trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Trong cuộc họp báo chiều cùng ngày, cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy thư tuyệt mệnh của nghi phạm nhưng chưa công bố. Hale bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công một trường học khác nữa nhưng quyết định không ra tay ở đó vì thấy có quá nhiều lớp bảo vệ.
Trước khi lái xe đến trường, Hale nhắn tin cho một người bạn trên Instagram với nội dung: "Hôm nay tớ định chết. Đây không phải là trò đùa. Cậu có thể sẽ nghe về tôi trên bản tin sau khi tôi chết. Đây là lời tạm biệt sau cuối của tôi. Tôi yêu cậu. Hẹn gặp lại ở kiếp sau. Audrey (Aiden)".
Được thành lập năm 2001, Covenant là trường tư trực thuộc Giáo hội Trưởng lão Covenant, dành cho trẻ ở độ tuổi mầm non và tiểu học. Theo trang web của trường, số học sinh đang theo học tại đây có khoảng 200 em.
Tùng Anh (Theo Mail, NY Post)