Lao Rongzhi, 45 tuổi, bỏ trốn khi bạn trai cô ta, Fa Ziying, bị cảnh sát bắt ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, tháng 7/1999. Từ đó, Lao lẩn trốn với tên giả.
Theo SCMP, Fa ban đầu từ chối tiết lộ với cảnh sát bất cứ điều gì về bạn gái, sau đó lại cung cấp thông tin giả để che giấu giúp cô ta. Người đàn ông 35 tuổi cuối cùng thừa nhận đã bắt cóc và giết hại 7 người, trong đó có một bé gái 3 tuổi, và bị tử hình tháng 12/1999.
Cảnh sát hôm 29/11 cho hay họ bắt được Lao trong một trung tâm mua sắm, nơi cô ta đang bán đồng hồ, ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Lao bị bắt khi cảnh sát đang tiến hành chiến dịch Cloud Sword, với mục tiêu chính là những kẻ lừa đảo và tội phạm bỏ trốn. Tuy nhiên, nhà chức trách không tiết lộ họ đã tìm ra tung tích của cô ta bằng cách nào.
Lao là một giáo viên tiểu học 19 tuổi khi quen Fa, người từng ngồi tù 8 năm vì tội cướp có vũ khí. Không lâu sau, Lao nghỉ việc và bị buộc tội tham gia vào một loại các vụ phạm tội trong vòng 3 năm.
Cảnh sát cho hay Lao đã giả làm gái mại dâm để dụ dỗ nạn nhân đầu tiên của Fa - một người đàn ông họ Xiong - tới một địa chỉ ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, năm 1996. Lao và bạn trai sau đó lấy trộm trang sức của Xiong, ép nạn nhân phải nói cho chúng biết địa chỉ nhà rồi sát hại anh.
Cả hai sau đó đi thẳng tới nhà Xiong, giết vợ và con gái 3 tuổi của anh, trước khi ăn trộm thêm 200.000 nhân dân tệ (tương đương 28.400 USD theo tỉ giá hiện nay).
Năm 1997, đôi tình nhân lại bị buộc tội bắt cóc và giết hại hai gái mại dâm, ăn trộm đồng hồ, điện thoại và tiền bạc của họ. Năm 1999, Lao và Fa chuyển đến thành phố Hợp Phì, nơi chúng tiếp tục giết thêm hai người nữa.
Theo cảnh sát, Lao và Fa đã dựng một cái chuồng trong nhà và sau đó dụ người đàn ông họ Yin tới căn hộ, giam giữ anh ta để đòi tiền chuộc. Fa sau đó lừa một người thợ mộc tới nhà, giết người này trước mặt Yin để buộc anh phải nộp 300.000 tệ.
Tuy nhiên, khi Fa đi gặp vợ Yin để lấy số tiền trên, người phụ nữ này đã liên lạc với cảnh sát. Sau khi bắn vào đùi của Fa, cảnh sát tiến hành bắt giam hắn. Lúc đó, Yin thực chất đã bị giết chết, còn Lao đã kịp thời xóa hết mọi dấu vết và bỏ trốn.
Yu Xi, luật sư biện hộ của Fa, nói với Chongqing Morning Post hôm 30/11 rằng "việc Fa không chịu hợp tác với cuộc điều tra và cố tình che đậy thông tin là để Lao có đủ thời gian để trốn chạy". Yu cho hay thân chủ của anh từng thừa nhận chính là người giết chết các nạn nhân, và chỉ cảm thấy "mình đã gây ra tội lỗi" khi ra tay với bé gái 3 tuổi.
Cảnh sát Hạ Môn cho biết Lao đã được chuyển đến trại giam ở Nam Xương, nơi ba vụ giết người đầu tiên xảy ra. Cô ta sẽ phải ra hầu tòa tại chính nơi này.
Hướng Dương (Theo SCMP)