Hoàng thân Philip, người từng được Nữ hoàng mô tả là "sức mạnh và người dẫn đường bền bỉ" cho bà, qua đời trong giấc ngủ vào ngày 9/4/2021 ở Lâu đài Windsor, chỉ vài tháng trước khi ông tròn 100 tuổi. Đầu giờ chiều cùng ngày, Điện Buckingham thông báo về cái chết của ông, cho biết các thành viên hoàng gia và người dân thế giới đang cùng nhau tưởng nhớ.
Được biết đến là người có niềm quan tâm đặc biệt đến kỹ thuật và khoa học, thường có những nhận xét thẳng thắn và ga lăng, Công tước xứ Edinburgh luôn là ưu tiên và trung tâm trong cuộc sống của Nữ hoàng Elibzabeth II.
Hoàng thân Philip trở thành nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới khi kết hôn với Nữ hoàng Anh hơn 70 năm trước. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới, các hoàng gia nước ngoài và tổ chức từ thiện mà ông từng ủng hộ đều gửi lời chia buồn trước cái chết của ông.
Tại lễ tưởng niệm hôm 29/3 ở Tu viện Westminster, Đức cha David Corner bày tỏ sự kính trọng trước những khả năng vượt trội cũng như nhắc đến các thiếu sót của Hoàng thân - đúng như những gì ông từng muốn trong tang lễ mình.
Nhân dịp một năm ngày mất của chồng, Nữ hoàng Anh được cho là sẽ ở Lâu đài Windsor và tưởng nhớ ông trong riêng tư.
Trong bài phát biểu trên truyền hình nhân dịp Giáng sinh năm ngoái, Nữ hoàng nhắc đến sự ra đi của chồng khi suy ngẫm sâu sắc về một năm với nỗi buồn cá nhân, nói rằng bà thấy "thiếu đi một tiếng cười quen thuộc".
Ở tang lễ Hoàng thân năm ngoái, với sự có mặt của chỉ 30 người do các quy định chống dịch, Nữ hoàng đã đeo khẩu trang, ngồi một mình trong nhà nguyện.
Nhân dịp cố Hoàng thân tròn 100 tuổi vào ngày10/6/2021, các thành viên Hoàng gia Anh đã bày tỏ sự tưởng nhớ bằng cách đăng các bức ảnh của ông lên mạng xã hội. Trong khi đó, Nữ hoàng đứng nhìn cây hoa hồng mới nhân giống đặt theo tên chồng mình được trồng trong khu vườn Lâu đài Windsor.
Hướng Dương (Theo Independent)