Trong tập mới của chương trình podcast Let's Be Clear phát sóng hôm 29/1, Shannen Doherty trò chuyện cùng bác sĩ xạ trị Amin Mirhadi và tiết lộ tình hình sức khỏe với người hâm mộ. Ngôi sao 52 tuổi nói phương pháp điều trị mới có nhiều chuyển biến tích cực.
"Tôi đang truyền loại thuốc ung thư mới và sau bốn lần điều trị, chúng tôi không thực sự thấy sự khác biệt nên mọi người muốn tôi chuyển. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng theo và sau lần điều trị thứ sáu hoặc bảy, chúng tôi thấy thuốc đã phá vỡ hàng rào máu não. Tôi có thể gọi đó là một phép lạ không? Có. Đối với tôi, hiện tại nó là một phép màu", Shannen Doherty kể.
Shannen gọi đây là một phép màu được Chúa ban tặng. Cô và các bác sĩ cảm thấy tràn đầy hy vọng với phương pháp điều trị này.
Ngôi sao nổi tiếng với vai chị cả Prue Halliwell trong phim Phép thuật cũng cho biết những suy nghĩ lạc quan đã tác động đến cuộc chiến giành lại sức khỏe. Shannen muốn lan tỏa thông điệp sống tích cực đến mọi người qua chương trình podcast này. Cô nói: "Mỗi ngày là một món quà và có rất nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống này. Các bạn biết đấy, cuộc sống đâu có thể nói trước điều gì, tôi có thể chết hôm nay hoặc 20 năm nữa, có thể chết khi đi bộ ngoài đường, bị một cái cây đổ vào, bị xe bus tông hoặc vì bất kỳ điều gì. Tôi cũng có thể qua đời vì ung thư. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là sống mỗi ngày một cách tích cực với nhiều niềm hy vọng nhất. Và mỗi sáng thức dậy tôi sẽ lên kế hoạch cho những công việc mới. Tôi tin sự tích cực giúp cơ thể chống lại ung thư".
Shannen Doherty nhận chẩn đoán ung thư vú lần đầu vào năm 2015. Sau khi cắt bỏ tuyến vú và trải qua hóa trị, bệnh đã thuyên giảm. Nhưng đến năm 2019, ung thư tái phát. Một năm sau, nữ diễn viên tiết lộ căn bệnh đã chuyển sang giai đoạn 4. Tháng 1/2023, ung thư di căn lên não và Shannen bước vào đợt xạ trị mới. Cô cho biết thời điểm đó vô cùng khó khăn vì ngay trước khi phẫu thuật, nữ diễn viên phát hiện chồng ngoại tình và họ quyết định chia tay.
Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí People tháng 11/2023, Shannen Doherty nói cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc và giữ tinh thần sống lạc quan. "Tôi không sợ chết, tôi chỉ không muốn chết. Tôi còn nhiều điều để làm trong cuộc sống này. Tôi vẫn chưa yêu thương đủ. Tôi chưa xong việc sáng tạo, chưa hết hy vọng thay đổi mọi thứ tốt đẹp hơn", cô nói.
Hoài Vũ