Trong bức ảnh được mẹ chụp lại, Camilla Moccia, 22 tuổi, ngồi co chân, gục đầu trong căn bếp nhà hàng của mình ở Ostia, gần Rome, sau khi bị buộc phải đóng cửa giữa bối cảnh Italy phong tỏa lần thứ ba để ngăn ngừa sự lây lan của virus, hôm 14/3.
Khi được hỏi về bức ảnh đầy chua xót đã trở thành biểu tượng cho tâm trạng vừa thất vọng vừa tức giận của người dân cả nước, Moccia cho hay nhà hàng của cô đã kinh doanh rất thành công trước khi Covid-19 ập đến. "Đây thực sự là một tình trạng không thể chịu đựng nổi và nó đã kéo dài gần một năm nay rồi", Moccia nói.
Hơn một nửa các vùng ở Italy, bao gồm Rome và Milan, bị áp lệnh giới hạn nghiêm ngặt hôm 15/3, với các trường học, cửa hàng và nhà hàng sẽ phải đóng cửa đến ít nhất là ngày 6/4.
Các trường hợp nhiễm virus nCoV ở Italy đang tăng dần lên, với 502 ca tử vong và hơn 20.000 ca nhiễm mới được báo cáo hôm 16/3, chủ yếu là do biến thể Kent của virus corona mới, được phát hiện đầu tiên ở Anh. Ngược lại, việc triển khai tiêm chủng của Italy đang tiến triển chậm khi đến nay, chỉ 8% dân số được tiêm ít nhất một mũi.
Một bức tranh ảm đạm tương tự cũng xuất hiện ở Pháp, nơi các ca bệnh đang bắt đầu tăng trở lại trong bối cảnh chương trình tiêm chủng mới chỉ giúp 7,8% dân số nhận được một trong những mũi tiêm cần thiết. Tổng thống Emmanuel Macron được cho là đang xem xét áp đặt lệnh phong tỏa mới ở Paris, nơi các bác sĩ cảnh báo rằng các bệnh viện đang bị căng thẳng với hơn 30.000 ca nhiễm mới, hơn 400 ca tử vong.
Trong khi đó, các ca nhiễm ở Tây Ban Nha thì đã giảm xuống mức thấp thứ hai kể từ hè năm ngoái, khi ngày 16/3 chỉ ghi nhận 4.692 ca mới. Trong khi đó, số người chết vì virus là 141, thấp nhất từ ngày 15/10/2020.
Hướng Dương (Theo Metro)