Mimi Morris sinh năm 1970, là nữ đại gia gốc Việt nổi tiếng. Chị sang Mỹ cùng con trai từ năm 29 tuổi, gây dựng sự nghiệp ban đầu nhờ kinh doanh bất động sản.
Năm 2011, Mimi làm đám cưới với doanh nhân Donald Morris, sau một lần đổ vỡ hôn nhân. Chồng chị là chủ tập đoàn Morris Group International sở hữu 75 bằng sáng chế, sản xuất ra hàng nghìn đầu sản phẩm, ước tính khối lượng tài sản lên tới 800 triệu USD. Gia đình chị sống xa xỉ tại Mỹ với căn biệt thự hàng chục triệu USD. Mới đây, nữ đại gia Mimi Morris đã trò chuyện với Ngôi Sao về cuộc sống hôn nhân hiện tại và chia sẻ quan điểm chuyện ghen tuông của phụ nữ.

Mimi Morris và chồng đại gia Donald Morris trong chuyến du lịch Venice, Italy để kỷ niệm ngày cưới năm nay.
- Chị rút kinh nghiệm gì từ cuộc hôn nhân đầu tiên để có lựa chọn hạnh phúc hơn ở hiện tại?
- Kinh nghiệm mà tôi đúc kết được là phải biết lắng nghe bản thân mình, để mọi thứ chậm lại, đừng vội vàng. Con trai lớn cũng có tính y chang tôi. Tức là khi quen ai, con tôi đều rất chung tình, yêu thật lòng nên tôi sợ người khác làm tổn thương con. Vì vậy, lúc nào tôi cũng nói con phải lắng nghe trái tim của mình.
- Còn hiện tại, chị có cảm nhận ra sao ở cuộc hôn nhân với chồng đại gia Donald Morris?
- Bản tính của tôi và chồng khác nhau nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau thật sự rất mãnh liệt. Chúng tôi giống nhau ở điểm làm gì cũng tới nơi tới chốn, có trách nhiệm. Tôi thích như vậy.
Anh không bao giờ đi chơi, chỉ biết tới gia đình. Khi xử lý công việc xong, thời gian của anh là dành cho vợ con. Anh thương con trai đầu của tôi như con ruột. Lúc con còn nhỏ, chồng quan tâm việc ăn uống của nó, chở đi học, đi chơi cuối tuần, dạy con tiếng Anh, làm mọi việc với bổn phận người cha.
- Một ngày của anh chị thường diễn ra như thế nào?
- Buổi sáng, tôi nấu nướng và khi anh ăn xong, anh sẽ ra khỏi nhà đầu tiên. Sau đó, tôi chăm cho Skyler, cho con đi học rồi về làm việc. Dẫu bận thế nào, hàng chục năm nay, vợ chồng tôi vẫn ăn bữa sáng, bữa tối với nhau. Hiếm khi chúng tôi ăn riêng. Khi có hẹn ăn uống, gặp mặt khách, cả hai cùng đi. Buổi chiều tối, vợ chồng tôi sẽ có 1-2 tiếng bên nhau để ăn uống, nói chuyện.
Đối với tôi bữa tối rất quan trọng, là sự hàn gắn, gắn kết gia đình lại với nhau. Khi một ngày mệt mỏi khép lại, bất cứ người đàn ông nào cũng chỉ muốn về với gia đình, có một bữa ăn bình thường, thoải mái, trong không khí đầm ấm. Tôi nghĩ nhiều phụ nữ rất bận rộn, khó nấu ăn cho gia đình nhưng ít nhất bạn nên duy trì nấu ăn 3-4 ngày một tuần. Bởi tôi nghĩ đường dẫn tới tình yêu là qua cái bao tử.
Một bí quyết giữ chồng khác của tôi là duy trì sự sạch sẽ, xinh đẹp cho bản thân, nhà cửa. Bản thân tôi chỉ thuê người tới dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày vì nhà lớn. Còn mọi khâu sắp đặt trong nhà là tôi làm, chuyện dạy con, nấu nướng cũng do tôi lo liệu. Đừng giao phó chồng, con mình cho người ở chăm sóc. Tôi cũng không cho người làm được có quyền dạy con mình.
Nếu tôi bận hoặc bệnh, anh là người nghỉ làm, đưa con đi học chứ không cho người khác chở con đi hay giao tài xế. Chúng tôi có nhiều nhân viên nhưng chuyện trong gia đình đều do hai vợ chồng xử lý.

Cuộc sống nhung lụa của nữ đại gia trên Instagram gắn liền với những bữa tiệc đẳng cấp và hàng hiệu. Trong ảnh, gia đình chị tổ chức yến tiệc 'The Banquet of Morris' hôm 17/2 tại TP HCM, lấy cảm hứng tiệc cung đình Huế nhân dịp trở về Việt Nam.
- Trong quá trình chung sống, anh thường dành những lời khen gì cho chị?
- Bệnh của chồng tôi là ai anh cũng chê. Nhưng trong mắt anh, lúc nào tôi cũng đi đầu hết, khen nhiều tới mức phát ghét (cười), nên tôi phải bảo: "Thôi, anh bớt đi". Anh hay khen tôi đẹp, nấu ăn ngon, hát hay, khôn ngoan. Còn tôi hay chê chồng đủ thứ nhưng anh không bao giờ bèo nhèo tôi lại.
- Anh chị từng giải quyết các mâu thuẫn hôn nhân bằng cách nào?
- Khi tìm hiểu nhau, mọi thứ lãng mạn lắm, không có va chạm. Nhưng sống chung rồi, mỗi đứa một tính một nết. Khi mới cưới, tôi còn nhỏ, nghĩ anh giỏi hơn tôi, anh nói thì tôi làm theo ý anh. Nhưng, mỗi lần tôi làm theo, tôi thấy trớt quớt, hư bột hư đường.
Trong đầu tư, thiết kế, tôi giỏi hơn anh vì tôi là nhà thiết kế, còn anh chuyên về kinh doanh. Nhiều khi anh không biết về thiết kế nhà cửa nhưng có thói quen chỉ tay bảo người ta làm theo ý mình, dạy cho tôi thì tôi không chịu.
Trong mối quan hệ vợ chồng, anh không phải là ông chủ của tôi. Chúng tôi từng cãi nhau muốn nổ não, thiếu điều đường ai nấy đi. Có những phụ nữ yếu đuối sẽ làm theo ý muốn của chồng họ, nhưng tôi thì không. Tính của tôi không bao giờ dám xía vô những gì mình không biết làm. Còn nếu biết, tôi tranh đấu tới cùng.
Tôi giải quyết bằng cách nói rằng: "Bây giờ em có một yêu cầu là trong công việc của anh, em không đụng vô. Đồng thời, trong công việc của em, anh đừng đụng vô. Một công ty có hai người làm chủ thì không được". Tôi bảo anh thống nhất vậy thì làm, không thì thôi. Cả hai tự chọn các phần việc, không ai đụng vô đầu việc của người còn lại.
Bây giờ chỉ cần nhìn nhau, chúng tôi đã hiểu người kia muốn cái gì. Việc của tôi, tôi tự làm không cần hỏi qua chồng, còn anh nhiều lúc vẫn hỏi tôi một số chuyện vì biết tôi làm giỏi hơn anh. Anh rất tôn trọng tôi, bất kể đi đâu, giờ đi giờ về thế nào, anh đều thông báo cho tôi biết. Hay anh làm bất cứ hợp đồng nào, xử lý chuyện to nhỏ trong công ty, anh cũng báo cáo cho tôi nghe. Ví dụ, anh thu mua một công ty, anh sẽ thông báo tôi rằng chuẩn bị vay mượn ngân hàng bao tiền, kể cả anh muốn cho con riêng của anh tiền tiêu, anh cũng nói. Nhưng tôi bảo anh: "Anh đừng nói em nghe mấy cái này, nhức đầu lắm" (cười).

Cặp vợ chồng có một nguyên tắc là nếu đi du lịch không bao giờ để con ở lại nhà một mình mà sẽ dẫn con theo.
- Chồng chị là một doanh nhân thành đạt, khó tránh những lúc gặp cám dỗ bên ngoài. Khi đó, chị ứng xử ra sao?
- Dùng từ không biết ghen thì cũng không đúng, nhưng tôi ít ghen bóng ghen gió lắm. Nếu trong trường hợp, người chồng "ăn vụng", có thể tôi sẽ tha thứ, nhưng chồng tôi là người không bao giờ làm vậy. Nhưng nếu anh đem tình yêu dành cho người phụ nữ nào khác thì tôi sẽ ly dị.
Quan điểm của tôi là khi người đàn ông của mình ra ngoài ngoại tình, chắc chắn họ không còn yêu tôi nữa. Khi đó, tôi ghen để làm gì? Nếu chồng phản bội thì tôi sẽ đau chứ không ghen. Đau bởi tôi đã không làm cho người ta yêu mình. Họ không còn cảm xúc với tôi nữa, tôi giữ người ta ở lại mà làm gì? Khi người ta có tình cảm với người khác, tôi thà biết sớm còn hơn biết muộn. Lúc đó, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ, không quay trở lại. Cả hai tự giải thoát cho nhau thì hơn.
Tôi nghĩ những người phụ nữ khác cũng không nên đánh ghen, mà lúc đó nên tìm cho mình một cuộc sống mới, lối đi riêng. Khi người ta không còn yêu, tôn trọng mình nữa, níu kéo là không nên. Bây giờ nếu chồng đi du lịch hoặc đâu đó một mình, tôi không sợ bởi tôi cảm nhận được tình yêu mà chồng dành cho mình.
Mấy chục năm qua, chồng không bao giờ bỏ lỡ bữa ăn sáng nào do tôi chuẩn bị, trừ khi anh đi công tác hoặc tôi không có ở nhà. Thậm chí, khi anh đi công tác, tôi sẽ dặn khách sạn nấu những món hợp khẩu vị cho chồng. Sự chăm sóc của tôi dành cho chồng rất chu đáo và anh cảm nhận được. Chúng tôi đã trải qua biết bao khó khăn, tranh cãi trong từng ấy năm cùng nhau và đang tiếp tục sống hạnh phúc. Tôi nghĩ không có gì làm lay động được anh và cả tôi. Không gì có thể làm cả hai phải gục ngã.
Ngoài công việc kinh doanh, Mimi Morris cũng là nhân vật chính, thành viên giàu nhất trong series truyền hình Bling Empire (Đế chế phô trương) mùa hai của Netflix, nói về giới siêu giàu châu Á. Gia đình chị có ba con là: Bi (27 tuổi), Skyler (10 tuổi) và con gái nuôi Hana (tên tiếng Việt: Hà, 31 tuổi, là con của chị gái Mimi).
Nữ đại gia Mimi Morris dù không hoạt động showbiz vẫn có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh, NTK Đỗ Long, NTK Đỗ Mạnh Cường...
Hằng Trần thực hiện