Joan Hannington sẽ được nhận l triệu bảng Anh tiền bản quyền khi bộ phim chính thức khởi chiếu (5/2004). Cốt truyện của ''Kim cương'' được lấy lừ cuốn sách ''Joan Hannington - Tôi chính là tôi” xuất bản năm 2003. Trong cuốn sách, Joan Hannington đã kể lại cuộc đời trộm cắp của mình.
Joan Hannington năm nay tuy mới 47 tuổi, nhưng đã nổi danh từ rất sớm khi tham gia vào những vụ trộm cắp gây chấn động dư luận nước Anh. Sau khi ''rửa tay gác kiếm'', Joan Hannington bắt tay vào viết hồi ký và cuốn ''Joan Hannington - Tôi chính là tôi'' đã ra đời trong bối cảnh như vậy. Khi nhận tiền nhuận bút cuốn sách, Joan Hannington cho biết, đây là khoản tiền lớn, chính đáng đầu tiên mà cô nhận được kể từ trước đến nay.
Theo tiết lộ của Joan Hannington, sở dĩ cô không bao giờ thất bại bởi mỗi khi hạ thủ cô luôn lên kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Đầu tiên, cô đến tiệm kim hoàn quan sát kỹ để biết vị trí của những viên kim cương, cũng như hệ thống bảo vệ (nhân viên, camera). Sau đó, cô nhờ môi giới tới đặt hàng với một băng nhóm làm giả số kim cương giống y hệt những viên kim cương sẽ lấy cắp. Cuối cùng, Hannington đóng giả một quý bà giàu có tới ở tại một khách sạn sang trọng, đi ô tô đắt tiền, gọi điện đặt hàng một trong những tiệm kim hoàn có tên tuổi, sau đó ra tay - nhanh chóng đổi hàng giả lấy hàng thật khi chủ hàng không chú ý - nuốt chiếc nhẫn kim cương vào bụng.
Việc này càng dễ dàng hơn khi người bán hàng là nam giới bởi khi đó họ đang mải nhìn chằm chằm vào bộ ngực gần như để trần của cô. Khi về nhà, Hannington dùng loại thuốc đặc biệt để lấy chiếc nhẫn đã nuốt ra, bán cho những người trung gian.
Theo Người Lao Động, một trong những nguyên nhân khiến Joan Hannington chỉ trộm cắp kim cương bởi cô đã từng làm thuê cho một tiệm kim hoàn. Sau lần đầu hạ thủ thành công, Joan Hannington bán số kim cương này được 10.000 bảng Anh, về sau cô mới biết nó trị giá gấp 80 lần: 800.000 bảng Anh nên đã quyết định ''đi theo con đường đã chọn''. Tới lúc này, Joan Hannington quyết định ly hôn với Pavay để lấy Posey Hannington, một đạo tặc nổi tiếng về đồ cổ.
Năm 1987, khi biết mình có thai, Joan Hannington đã bàn với chồng cần cải tà quy chính, nhưng Posey Hannington không nghe. Theo Joan Hannington, tổng số kim cương mà cô đã lấy cắp và bán được khoảng 40 triệu bảng Anh, nhưng hiện chẳng còn bao nhiêu bởi một phần chi tiêu quá tay, song đáng kể nhất là vụ ''mất người mất của''. Tuy chồng của Joan Hannington là một đạo tặc nổi tiếng, nhưng lại bị chết cháy cùng toàn bộ số đồ cổ của mình và tiền của vợ hồi đầu thập niên 90. Sau đó, Joan Hannington sống nhờ vào tiền của bạn bè và phúc lợi xã hội. Hiện Joan Hannington đang sống cùng Benny Hannington, con trai 16 tuổi và bạn tình của mình.