Quán cà phê nơi xảy ra án mạng. |
18h chiều 19/9, nhiều người dân bàng hoàng trước cái chết của bà chủ quán cà phê Khánh Hà trên đường Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Khánh, khoảng hơn 40 tuổi.
Bà Khánh từ Long An lên TP HCM đã hơn 3 năm nay, sống cùng một cô con gái tên Hà khoảng hai mươi tuổi. Tuy nhiên, họ thuê lại căn nhà tại đây và mở quán cà phê mới hơn hai tháng nay.
Sáng nay, sau nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được, người con tìm về thì thấy cửa bị khóa bên ngoài. Cô gái vội phá khóa để vào thì thấy mẹ mình đã nằm chết trong phòng ngay phía sau quầy, máu chảy khắp phòng, cầu dao điện bị ngắt.
Cô gái cho biết, mẹ mình mang nhiều tư trang ở trên người. Trong nhà cũng có một chiếc tủ đựng nhiều vàng và tiền mặt.
Theo những người xung quanh, quán cà phê đóng cửa suốt từ sáng, trong khi những ngày khác vẫn bán đều đặn. Quán là một căn nhà 3 tầng ngay mặt đường, sát bên cạnh là nhiều hộ kinh doanh nhưng trước đó không ai phát hiện điều gì khác thường.
Xuân Hoàng