Đêm nhạc lấy chủ đề Nhớ thương ví dặm, kể hành trình dấn thân vào nghệ thuật suốt 30 năm của NSƯT Tố Nga. Nữ ca sĩ dành nhiều thời lượng cho những điệu hò, điệu ví gắn bó với mình từ thuở thơ bé, trên quê hương Hà Tĩnh.
Nhận tràng pháo tay không ngớt khi thể hiện ca khúc chủ đề của chương trình, Tố Nga chia sẻ: "Khi bắt đầu cất câu hát đầu tiên, tôi rất bồi hồi hồi tưởng câu chuyện từ tấm bé của mình bên bữa cơm gia đình, gió Lào cát trắng. Những điều đó nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Tôi yêu hát từ tấm bé dù gia đình không ai theo nghệ thuật, trốn mẹ đi xem những đêm nhạc có những nghệ sĩ tên tuổi như Trung Đức, Thu Hiền về biểu diễn và mơ ước mình lớn lên được đứng trên sân khấu". Ngay sau đó, Tố Nga đưa khán giả đến với quê hương của mình bằng các ca khúc Điệu ví dặm là em, Mơ quê... bằng chất giọng da diết, ngọt ngào.
Trong chương hoài niệm này, Tố Nga bày tỏ sự nhớ thương và biết ơn với cố nhạc sĩ An Thuyên, người đã định hướng cô theo đuổi con đường dân ca và góp phần lớn với những thành công trong sự nghiệp của cô. Nữ ca sĩ hát lại Hà Tĩnh mình thương, ca khúc nổi tiếng do nhạc sĩ An Thuyên sáng tác và giúp cô giành huy chương vàng ở một hội diễn và được trao tặng danh hiệu NSƯT. Cô đề nghị giám đốc âm nhạc cho mình hát lại bản phối cách đây 20 năm để được sống trọn vẹn với hoài niệm.
Điểm nhấn chương trình là màn song ca Tố Nga và NSND Quang Vinh với ca khúc Đưa anh về Hà Tĩnh. NSND Quang Vinh diện sơ mi, quần tây như một anh thanh niên, ngồi gẩy guitar trong khi Tố Nga e ấp, dịu dàng như cô gái mới lớn đang chờ cưới hỏi. Khi được MC Mỹ Vân hỏi điều gì khiến NSND Quang Vinh dành tình cảm đặc biệt cho Tố Nga, hai lần đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát của Tố Nga năm 2022 và Con Đường Âm Nhạc 2023, anh hóm hỉnh trả lời: "Tố Nga xứng đáng được tôi dành cho tình cảm đặc biệt. Tố Nga cũng nhận được những tình cảm đặc biệt từ công chúng thì không có lý do gì một người gần gũi như tôi không quý, không thương".
Nữ ca sĩ dành chương hai của đêm nhạc cho những ca khúc về mẹ, trong đó có ca khúc Thương ơi lòng mẹ do Phạm Phương Thảo sáng tác. Đây là phần để Tố Nga tôn vinh đấng sinh thành đồng thời nói lên nỗi lòng của bản thân khi làm mẹ. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Tố Nga một mình nuôi con. Dẫu trải qua nhiều khó khăn, vất vả, cô vẫn thấy mãn nguyện và hạnh phúc vì con trai ngoan ngoãn, biết thương mẹ. Ngoài ra, cô còn chọn một số ca khúc về Hà Nội để tri ân mảnh đất mình coi như quê hương thứ hai.
NSƯT Tố Nga sinh năm 1976 tại Hà Tĩnh. Khi theo học Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh, cô giành nhiều giải thưởng như huy chương vàng Hội diễn học sinh, sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc, huy chương vàng Liên hoan Tiếng hát miền Trung tại Nha Trang, huy chương vàng Tiếng hát Làng Sen tại Nghệ An... Năm 1997, cô được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh giới thiệu sang Nhạc viện Hà Nội để luyện thanh nhạc cũng như thi tuyển vào Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau khi giành giải ba cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 1999, Tố Nga được đặc cách vào Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Tại đây, cô đoạt nhiều huy chương, bằng khen và được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Nữ ca sĩ có nhiều sản phẩm âm nhạc như album Giếng quê, MV Phía quê, MV Cúc ơi... Nữ ca sĩ còn có liveshow Dòng sông đa tình tổ chức năm 2022.