NSƯT Hữu Châu tự nhận là người "cầm tiền không bao giờ chắc, tiền bạc kiếm được cứ chảy qua kẽ tay". Thương bạn "cày cuốc" nhận show không kể ngày đêm, không kể tỉnh xa, tỉnh lẻ nhưng chi tiêu không dư dả, nghệ sĩ Hồng Đào nhận làm tay hòm chìa khóa cho anh.
Nghệ sĩ Hữu Châu kể: "Tôi biết thân biết phận, có tiền đưa Đào giữ luôn. Nếu diễn chung, diễn gần, tôi mang tiền đưa Đào ngay. Nếu diễn xa, tôi ráng tém tém chờ ngày gặp để 'nộp'. Không ghi chép, không hề nhớ đưa bao nhiêu, tôi tin Đào tuyệt đối". Lúc cần tiền, Hữu Châu gặp Hồng Đào "xin tiền", nhưng chị nhất định không đưa. "Nàng tra hỏi rất kỹ, sau đó đừng hòng nhé!", nghệ sĩ viết hóm hỉnh trong sách.

Nghệ sĩ Hữu Châu - Hồng Đào chụp ảnh phong cách phim 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt'.
Tới khi cần mua xe máy để tiện đi lại, nghệ sĩ Hữu Châu thuyết phục rất lâu, nghệ sĩ Hồng Đào cân nhắc kỹ rồi đưa anh "cục tiền" được cột bằng dây thừng. 20-30 năm đã qua, nghệ sĩ Hữu Châu vẫn nhớ mãi niềm xúc động rưng rưng khi nhìn những đồng tiền mình kiếm được người bạn thân phân chia mệnh giá, sắp xếp gọn gàng. Nhờ được Hồng Đào làm "thủ quỹ", Hữu Châu có được chiếc xe máy đầu tiên - món tài sản anh cho là "trị giá mấy cái gia tài của nghệ sĩ nghèo".
Hữu Châu cho biết anh quen được học trò dạ thưa, khán giả trẻ kính trọng, chỉ riêng Hồng Đào được quyền "nạt nộ, la lối" anh, nói gì anh cũng "không dám cãi". Hồi tháng 4, hai người tri kỷ hội ngộ, đóng chung một phim. Khi đó, Hữu Châu rủ Hồng Đào chụp bộ ảnh bắt trend phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, tự gọi vui là "Khi cuộc đời cho bạn quả đào".
Cùng với nghệ sĩ Hồng Đào, NSƯT Hữu Châu còn nhắc đến NSND Hồng Vân trong cuốn sách đầu tay đầy trân trọng. Anh hoài niệm những ngày xưa, khi họ cùng nhau trải qua "thời thanh mai đầy ký ức", "thời Hữu Nghĩa, Hữu Châu, Hồng Vân, Hồng Đào có mặt trên từng cây số sân khấu".

Nghệ sĩ Hồng Vân và Hữu Châu đóng vợ chồng trong phim 'Giấc mơ của mẹ'.
Hữu Châu và Hồng Vân có nhiều cơ hội hợp tác, từ kịch nói đến phim điện ảnh và truyền hình, nhiều lần làm vợ chồng, sui gia trong các tác phẩm. Nghệ sĩ Hữu Châu nhớ gần 30 năm trước, khi anh cùng nghệ sĩ Hồng Vân, nghệ sĩ Minh Nhí đóng phim chung. Khi ấy, NSND Hồng Vân đang mang bầu con trai Trê Phi. Ở một cảnh phim, Hữu Châu cố gắng đỡ bạn lên lưng ngựa, dù dáng người anh ốm o. Thấy vậy, nghệ sĩ Minh Nhí bông đùa: "Ông nhắm đỡ nổi không? Ông coi chừng gãy xương sống". Nghệ sĩ Hữu Châu nghe vậy thì nổi cáu: "Vô đỡ phụ không? Còn đứng đó nói khơi khơi".
NSƯT Hữu Châu gọi NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Hồng Đào là hai trái quýt trời ban, những người bạn hiền làm chỗ dựa êm đềm, nơi an ủi riêng tư để anh dựa vào khi gặp thử thách nghiệt ngã, sóng gió thị phi.
Cuốn bút ký Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão được chấp bút bởi tác giả Thanh Thủy, đan xen hai ngôi kể của nhân vật chính - nghệ sĩ Hữu Châu và người viết truyện - Thanh Thủy. Câu chuyện trong sách hoài niệm gia tộc nghệ thuật Thanh Minh - Thanh Nga, đầy ắp ký ức của nghệ sĩ Hữu Châu về bà nội Nguyễn Thị Thơ, má ba Thanh Nga, chú Bảo Quốc, em trai Hữu Lộc... Nghệ sĩ cũng chia sẻ những tâm tư về sự nghiệp nghệ thuật và sư phạm, về tri kỷ trong nghề và các học trò. Sách đã mở bán.
Phong Kiều