Buổi ra mắt cuốn bút ký Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão, đông học trò như Minh Dự, Ma Ran Đô, Trần Phong, Thành Khôn, Lê Lộc, Tuấn Dũng... đến chúc mừng nghệ sĩ Hữu Châu. Họ cùng mặc áo sơ mi trắng theo ý anh muốn, đứng phía sau anh trên sân khấu để chia sẻ những kỷ niệm thầy trò.
Gia Bảo gọi Hữu Châu là bác họ, đồng thời coi nghệ sĩ là một người thầy trong nghệ thuật. Anh cho biết nhiều năm trước, nghệ sĩ Hữu Châu hướng cho anh vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM học diễn xuất, trực tiếp đóng học phí và thường xuyên gọi điện kiểm tra việc học hành của anh. Anh nói vui: "Hôm nào tôi không đi học, tôi bị mắng dữ lắm. Trong cuộc đời nghệ thuật của tôi có hai người thầy lớn, một ông thiện và một ông ác. Ông thiện là ông nội tôi - NSƯT Bảo Quốc, ông ác là bác Hữu Châu".
Nghệ sĩ Gia Bảo gọi NSƯT Hữu Châu là 'ông ác' trong sự nghiệp của mình. Video: Phong Kiều
Diễn viên Minh Dự gây cười khi nói: "Thầy tôi không ngại đánh học trò. Thầy không đánh bằng roi, còn đánh bằng gì tôi xin giữ bí mật". Nghe vậy, NSƯT Hữu Châu bật cười và tự nhận hay "tác động vật lý" các học trò. Theo lời Minh Dự, nghệ sĩ Hữu Châu kỹ tính trong từng buổi lên lớp, đòi hỏi học trò chỉn chu từng phương diện như đạo cụ, phục trang, hóa trang khi trả bài trên lớp. Một lần, vì mua chiếc chiếu không hợp vai diễn, anh không được thầy duyệt bài.
Dù thầy nghiêm khắc và khó tính, Minh Dự cùng các bạn học đều tôn trọng, kính phục và biết ơn thầy. Họ cho hay NSƯT Hữu Châu rất hạn chế khen học trò bởi nghệ sĩ sợ họ tự phụ, chủ quan.
Diễn viên Thành Khôn tiết lộ anh từng có hai năm bỏ nghề diễn, sang nước ngoài vì công việc riêng. Chuyện này làm thầy Hữu Châu giận, không nói chuyện với anh. Biến cố ập đến, Thành Khôn phải về nước, gặp nhiều chật vật trong cuộc sống. Lúc này, nghệ sĩ Hữu Châu chủ động gọi điện cho anh, hỏi anh còn muốn làm nghề không. Nhờ sự hỗ trợ của thầy, Thành Khôn trở lại sân khấu và đủ khả năng nuôi gia đình".
Diễn viên Lê Lộc (con gái nghệ sĩ Lê Giang - Duy Phương) tâm sự khi cô muốn học làm diễn viên, cha cô không ủng hộ, vì sợ con gái theo nghề này vất vả. Tại buổi thi tuyển đầu vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, nhìn thấy nghệ sĩ Hữu Châu ở bàn giám khảo, cô cho rằng mình không thể qua "ải khó" của nghệ sĩ. Sau này cô mới biết chính NSƯT Hữu dành cho cô "vé vớt" vào khóa học năm ấy. "Lớn lên trong gia đình làm nghệ thuật, tôi cũng được nâng đỡ cảm hứng làm nghề rất nhiều bởi thầy Hữu Châu".
Minh Dự kể bị thầy Hữu Châu 'đánh đòn'. Video: Phong Kiều
Nhiều năm nay, nghệ sĩ Hữu Châu nổi tiếng là người thầy có mối gắn kết thân thiết với học trò. Anh và nhiều diễn viên trẻ hay tụ họp, chụp ảnh chung, hẹn nhau đi ăn, đăng những bài viết hài hước về nhau trên mạng xã hội. Các học trò cùng sự nghiệp giảng dạy cũng là một phần câu chuyện được nghệ sĩ sinh năm 1966 đưa vào trong cuốn sách đầu tiên của mình. Bên cạnh đó, anh kể nhiều câu chuyện gia đình, hành trình làm nghệ thuật qua từng trang sách.

NSƯT Hữu Châu tại buổi ra mắt sách sáng 28/6.
Nghệ sĩ Hữu Châu sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn (cũ), trong đại gia đình cải lương Thanh Minh - Thanh Nga. Anh là hậu duệ của nhiều huyền thoại sân khấu Việt Nam: bà nội là bà bầu Nguyễn Thị Thơ - trưởng đoàn hát Thanh Minh, cha là nghệ sĩ Hữu Thình, mẹ là nghệ sĩ Thanh Lệ, cô ruột là NSND Thanh Nga, chú ruột là NSƯT Bảo Quốc, em trai là nghệ sĩ Hữu Lộc...
Hữu Châu kinh qua nhiều sân khấu lớn ở TP HCM, hiện cùng NSND Thành Lộc điều hành và làm kép chính tại Sân khấu kịch Thiên Đăng. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2012. Ngoài sự nghiệp sân khấu lẫy lừng, nghệ sĩ Hữu Châu còn góp mặt trong nhiều bộ phim như Lô tô, Cô gái từ quá khứ, Giấc mơ của mẹ, Nghề siêu dễ... Từ sân khấu lên màn ảnh, anh thể hiện đa dạng loại vai: hiền lành, ác, hài hước...