Runner gốc Lạng Sơn đang thực hiện chuyến đạp xe xuyên Việt, giữa hành trình, cô lưu lại Huế bốn ngày để thi marathon cùng 8.000 runner. VnExpress Marathon Huế cũng đánh dấu cuộc đua thứ 10 của Nông Thị Chang từ đầu năm đến nay. Cô tiếp tục chọn 42 km, đặt mục tiêu về đích chung cuộc, phá kỷ lục bản thân ở mốc ba giờ 5 phút.
Runner tiết lộ đoạn đầu sẽ chạy từ từ để thích nghi, sau đó tăng dần tốc độ, rút đích ở chặng cuối. Cô hy vọng thời tiết Huế chiều lòng người, không mưa lớn như cách đây một năm. Ở giải Huế năm ngoái, mưa từ lúc xuất phát đến khi runner về đích. Như nhiều chân chạy khác, cơ thể Chang mất nhiệt, nhanh mệt, không đạt mục tiêu đặt ra. Ở đường chạy 42 km, thành tích tốt nhất của cô là 3 giờ sáu phút.
"Tôi thích cảm giác chinh phục 42 km vì đầy thách thức, chạm ngưỡng chịu đựng", Chang nói và lý giải thưởng ở những cây số cuối cùng, cô hầu như kiệt sức, lúc đó chỉ chạy bằng ý chí, quyết tâm. Lúc cán đích, cô cảm nhận niềm vui, quan trọng nhất là mình đã vượt qua giới hạn bản thân.
Chang cho biết từ lâu đã mê đi xuyên Việt, khám phá cảnh sắc, tham quan di tích nổi tiếng ở mỗi tỉnh, thành. Ý tưởng này cũng phù hợp với ngành học (Du lịch) và sở thích vận động của Chang. Hai lần cô chuẩn bị xuất phát đều có chuyện gấp, không thể sắp xếp.
Đợt này có thời gian, lại đang chờ bằng tốt nghiệp đại học, cô quyết định hoàn thành dự định đi xuyên Việt. Ban đầu, Chang tính chạy xe máy, nhưng sợ nhàm chán và không có ai đồng hành, cô chuyển qua đạp xe, tập thích nghi mọi điều kiện địa hình, thời tiết.
Ngày 10/4, Chang khởi hành từ Hà Nội, trong khi "dị nhân" Nguyễn Văn Long thực hiện chuyến chạy xuyên Việt sau đó một ngày. Mỗi ngày, cô gái Lạng Sơn đạp 100 cây số, hôm nhiều nhất 130-140 km, vừa tham quan, vừa thưởng thức ẩm thực.
Ngày thứ tư của hành trình, tức 9h hôm 13/4, cô nhập đoàn với Nguyễn Văn Long. Họ đồng hành suốt chặng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Thi thoảng Chang bỏ xe đạp để chạy cùng đàn anh. Đến Huế, cả hai tách ra, Chang ở lại thi chạy, Nguyễn Long tiếp tục hướng và Đà Nẵng, Quảng Nam.
Sau giải Huế, Chang nói sẽ đạp xe, đón đầu Nguyễn Văn Long ở Nha Trang vào ngày 26/4, sau đó cả hai tiếp tục vào TP HCM. Họ dự kiến kết thúc hành trình xuyên Việt vào 1/5.
"Tôi cho rằng giải chạy liên quan mật thiết đến ngành du lịch, góp phần quảng bá mỗi điểm đến. Từ hôm 10/4 đến hôm nay, tôi thăm thú nhiều nơi như chùa Tam Chúc (Ninh Bình), Tràng An - Bái Đính (Ninh Bình), khám phá thành phố Thanh Hóa, Vinh hay các điểm đến đặc biệt ở Huế. Ngoài ra, tôi có cơ hội giao lưu với câu lạc bộ marathon ở từng tỉnh thành, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa đam mê chạy bộ", Chang cho hay.
Sau chuyến đạp xe xuyên Việt, Chang sẽ bay ra Hà Nội vào ngày 2/5. Ba ngày sau đó, cô cùng ông Đoàn Ngọc Hải, Trịnh Đình An, Lê Thị Ánh Tuyết... sang Malaysia dự giải marathon. Cuộc đua này, cô đặt mục tiêu trong top 3 chung cuộc.
Ngoài ra, chân chạy Lạng Sơn tiết lộ đã mua toàn bộ Bib giải thuộc hệ thống VnExpress năm nay. Ngoài thành tích, cô mong giao lưu, kết bạn với người chung chí hướng, cùng chia sẻ kỹ năng chạy bộ.
Trong cái nắng oi ả cuối tháng 4, Nông Thị Chang cũng hào hứng nói về thành tựu đạt được ở tuổi 22. "Marathon thay đổi cuộc đời tôi. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào, ngoài biết ơn môn này", Nông Thị Chang nói, giọng run lên vì xúc động. Trước khi đến với chạy bộ, cô thường ốm vặt, vóc dáng mập mạp. Nhờ vận động thường xuyên, Chang cải thiện sức khỏe, được mọi người khen "mi nhon", hình thể cân đối hơn.
Chang lý giải trước đó, cô vốn không có định hướng cụ thể, nhờ mê chạy bộ, cô có hướng đi rõ ràng - dành mọi tâm huyết phát triển năng khiếu thể thao. Cô sinh viên năm cuối ngành Du lịch, Đại học Đại Nam, tiết lộ tiền thưởng từ những cuộc đua đường trường giúp cô cải thiện kinh tế, thoát cái nghèo.
Bố mất từ sớm, một mình mẹ chăm Chang và chị gái, nhiều lúc không đủ ăn. Chang từng mơ ước lớn lên có việc ổn định, giúp mẹ bớt vất vả. "Tôi hạnh phúc lắm, sau mấy năm tích cóp, vừa rồi tôi gửi tiền để mẹ tu sửa nhà, xây gian bếp mới, khoan giếng, lắp máy giặt nóng lạnh", Nông Thị Chang nói. Runner 10X kỳ vọng sớm hiện đại hóa mọi hoạt động, nâng cao đời sống sinh hoạt gia đình.
Bên cạnh đó, phần thưởng và các khoản thu khác từ chạy bộ còn giúp Chang trang trải học phí bốn năm đại học, thi thoảng đưa mẹ và chị gái đi du lịch. Mỗi lần được đến một tỉnh thành tham quan, mẹ Chang vui lắm, càng thêm tự hào về con gái út.
Đến Huế lần này, mẹ Chang cũng đi theo con gái. "Tôi đạp xe đến cố đô hôm 18/4, chiều cùng ngày, mẹ tôi đi xe đò vào". Cả ngày 19/4, Chang cùng mẹ khám phá lăng Tự Đức, lăng Khải Định, chùa Thiên Mụ, rồi xuống đầm Chuồn ăn hải sản.
"Không khí trong lành, bình yên, con người hiền hòa, đặc biệt tôi rất mê chất giọng Huế. Mẹ tôi thích món bún bò, chè bột lọc bọc heo quay, bánh bèo, nậm, lọc. Hai mẹ con cũng dạo sông Hương nghe ca Huế", Nông Thị Chang nói thêm.
Thi Quân