- Bố đang rất vội. Con nói thật ngắn gọn được không?
- Được ạ. Một trăm nghìn đồng.
***
Một chính khách trên đường đi vận động tranh cử, gặp lũ trẻ đang cãi nhau vì một con chó. Ông dừng lại hỏi chuyện. Một cậu bé kể:
- Chúng cháu cùng nhặt được con chó này, ai cũng muốn mang về nuôi. Chúng cháu quyết định đứa nào nói dối giỏi nhất sẽ được nuôi con chó.
Chính khách khuyên nhủ:
- Các cháu không được nói dối vì đó là điều không tốt. Khi ta ở tuổi các cháu, ta không bao giờ nói dối và bây giờ cũng vậy.
Cậu bé chần chừ một phút rồi thở dài:
- Đưa con chó cho ông ấy đi.
***
Cô bé tâm sự với bạn:
- Tối nào bố mình cũng kể chuyện cho mình nghe trước khi đi ngủ. Chuyện thì bắt đầu là: "Ngày xửa ngày xưa", chuyện thì bắt đầu là "Ở một làng nọ". Tuy nhiên, tất cả đều có kết thúc giống nhau.
- Giống nhau thế nào?
- Chuyện nào cũng kết thúc bằng "Khò... khò... khò".
***
Một cậu bé bị lạc. Cảnh sát hỏi:
- Cháu tên gì?
- Cháu tên giống bố cháu.
- Thế bố cháu tên gì?
- Giống tên của cháu.
Cảnh sát hết kiên nhẫn:
- Thế cả hai tên gì?
- Giống y như nhau.
***
Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau:
- Con bò ở nhà cậu có biết hút thuốc không?
- Cậu có điên không? Bò làm sao mà biết hút thuốc.
- Thế thì tại sao chuồng bò nhà cậu lại đang cháy?
(Theo Văn Hoá Thông Tin)