Qua 2 năm quen anh và yêu anh, mình đã cảm nhận được rất nhiều điều có ý nghĩa trong cuộc sống. Và cũng từ khi đó, mình biết mình rất cần có anh trong cuộc sống này. Mình mới 22 tuổi, có lẽ là hơi sớm để nói chuyện xây dựng gia đình nhưng thật sự mình không muốn anh phải chờ đợi quá lâu nữa. Mình biết, mỗi ngày trôi qua là thêm 24h anh mong chờ được gần bên mình, chăm sóc và che chở cho mình. Mình hạnh phúc lắm!
Quãng thời gian 2 năm yêu nhau là 2 năm xa cách, khi đó mình đang học năm thứ 3 của ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn. Giờ mình và anh cùng làm tại TP Yên Bái. Mình rất muốn chia sẻ hạnh phúc này tới mọi người, mong rằng tất cả những ai đang kiếm tìm hạnh phúc hoặc đang nắm giữ hạnh phúc trong tay, hãy biết trân trọng và nuôi dưỡng tình yêu đó.
Bộ ảnh được chụp tại TP Yên Bái, nơi hai vợ chồng mình sinh ra và lớn lên. Bộ ảnh sẽ lưu giữ những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời mình. Đồng thời, qua bộ ảnh này mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới ông xã của mình: "Cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương, trân trọng và chăm sóc cho em. Hiện tại và tương lai này em sẽ cố gắng vì anh, vì gia đình nhỏ và vì em bé trong tương lai!".
*
Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.