Trong cái nắng oi ả chiều qua, chị Lê Thị Lý (31 tuổi, quê ở huyện Ba Vì, Hà Nội) cùng người thân đến TAND tỉnh Vĩnh Phúc để dự phiên xử Nguyễn Tiến Thịnh (32 tuổi, trú ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc), chồng của chị. Thịnh bị xét xử về hành vi cố ý gây thương tích và đe doạ giết người.
Chị Lý ngồi ngay hàng ghế dưới, gương mặt vẫn còn hốt hoảng, hai bên có mẹ đẻ và một số người thân. Người phụ nữ trẻ thỉnh thoảng nghẹn ngào khi nhìn về phía Thịnh đang ngồi ở một góc toà. Phiên xử diễn ra muộn.
Tình yêu của chị Lý và Thịnh nảy nở từ một mối quan hệ đẹp. Thịnh có công ăn việc làm ổn định và là chàng trai ga lăng, biết quan tâm, trong khi đó chị Lý cũng có công việc tại một cửa hàng kinh doanh vàng. Hạnh phúc đến với đôi trai gái khi cả hai ký vào tờ đăng ký kết hôn vào cuối năm 2006.
Bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng. |
Năm sau, cô con gái xinh xắn ra đời, vợ chồng Lý rạng ngời hạnh phúc. Vì cuộc sống của mình và gia đình, năm 2008, chị để lại con gái cho chồng nuôi rồi sang Angola lao động. Mọi sự rạn vỡ của vợ chồng cũng phát sinh từ đây.
Trong thời gian làm việc ở một đất nước châu Phi xa xôi, chị đã nhận được điện thoại của Thịnh với lời lẽ ghen tuông. Lý không biết chồng nghe chuyện ở đâu rồi cho rằng vợ bị người ta cắt tóc vì ngoại tình. Dù vợ giải thích không có việc này, rằng chị bị cướp nhưng Thịnh một mực yêu cầu Lý về nước. Chị không đồng ý, đến đầu năm 2011 mới về.
Rạn nứt gia đình của cặp vợ chồng trẻ này vẫn chưa chấm dứt. Thịnh chửi bới, lăng mạ, “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Việc này, chị Lý không “tố” cơ quan công an vì chưa có thương tích gì.
Đêm 20/10/2011, Thịnh truy hỏi chị Lý về mối quan hệ ngoài luồng nhưng người vợ không thừa nhận. Lúc đó, anh ta lấy ống nhựa cứng ở gầm giường vụt liên tiếp vào vai, mạn sườn trái của vợ trước sự chứng kiến của mẹ, vợ chồng em trai của Thịnh.
Ngay trong đêm, Thịnh ép vợ viết đơn ly hôn. Sau đó, Thịnh đập phá hết đồ mỹ phẩm, gương bàn trang điểm, ảnh cưới, điện thoại di động, máy ảnh và dùng kéo cắt nát túi xách, vali kéo tay, quần áo, dây thắt lưng.
Sợ con trai đánh tiếp, mẹ chồng đã đưa chị Lý sang phòng khác nhưng khoảng nửa tiếng sau, Thịnh chạy sang bắt vợ về phòng, nằm sấp lên giường rồi tiếp tục dùng đoạn ống nhựa vụt liên tiếp nhiều nhát vào vùng vai, mông, chân.
Chị Lý đau đớn khi trình bày trước HĐXX việc bị chồng bắt cởi hết quần áo bò về phòng rồi quay clip. Ảnh: Việt Dũng. |
Sáng 21/102011, bà Tuyên (mẹ chị Lý) đến gặp Thịnh và bà thông gia. Trước sự chứng kiến của mẹ vợ, Thịnh bắt chị Lý viết bản cam kết thừa nhận và sẽ chấm dứt không liên lạc với người đàn ông chị Lý đã ngoại tình ở Angola đồng thời để em trai cắt 3 đoạn tóc để chứng tỏ có lỗi với chồng, gia đình chồng và gia đình bên ngoại.
Ngày 27/10/2011 chị Lý trốn về nhà mẹ đẻ ở huyện Ba Vì (Hà Nội). Chiều hôm sau, chị phải lên bệnh viện đa khoa Phúc Yên điều trị vết thương. Thời gian chị nằm viện, Thịnh nhiều lần đến xin chị Lý rút đơn gửi cơ quan công an nhưng chị Lý không đồng ý... Khi nghe chồng doạ “tao mà chết, tao không chết một mình đâu, ngày tao ra tù sẽ là ngày giỗ của tao và mày”, khiến chị hoang mang lo sợ.
Đưa nhau ra toà, chị vẫn còn chưa hết hoảng hốt. Thịnh khai nhận trước vành móng ngựa, anh ta cho rằng qua nick chat của vợ có biết được cô ấy ăn nằm với 4 người đàn ông khi còn lao động ở nước ngoài. Nguyên cớ của sự hành hạ đúng vào ngày phụ nữ Việt Nam. Theo Lý, Thịnh không thừa nhận trước HĐXX về việc, ngoài đánh vợ, anh ta còn bắt Lý cởi hết quần áo rồi bò từ phòng của em trai về phòng chung của hai vợ chồng, trước sự chứng kiến của mẹ, em chồng và con gái 4 tuổi.
Đứng trước HĐXX xét xử, chị Lý phản bác lại việc Thịnh “đổ thừa” mình ngoại tình. Người phụ nữ trẻ này trình bày, nguyên do của những trận đòn vô cớ vì chị phát hiện chồng ngoại tình với người đàn bà cùng phố. “Việc này cả làng trên, xóm dưới ai cũng biết, chỉ có tôi là biết sau cùng”, chị Lý sụt sịt.
Đầu tiên, chồng xin lỗi nhiều và còn viết cam kết không tái phạm. Chị Lý kể về buổi tối bị chồng đánh, làm nhục và chửi những lời thậm tệ gia đình mình. “Thịnh còn tuyên bố, hai ngày không được ngủ với cô ấy nên thấy bứt rứt không chịu được”, Lý chua xót trình bày.
Điều day dứt nhất với chị Lý là đứa con gái sau này sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn từ câu chuyện của bố mẹ. Chị đã đứng lên xin HĐXX giảm nghẹ hình phạt cho Thịnh nhưng với lời đề nghị chồng phải xin lỗi bố mẹ vợ và người vợ từng “đầu ấp, má kề”. Nghe chị nói vậy, Thịnh cười nhếch mép. Lời nói sau cùng, Thịnh cho rằng, Lý nên “một lần soi gương để xem bản thân có xứng làm vợ, làm mẹ hay không”.
Sau khi xem xét HĐXX đã tuyên phạt Thịnh tổng cộng 5 năm tù cho hai tội cố ý gây thương tích và đe doạ giết người. Ngoài ra, Thịnh còn phải bồi thường cho Lý 52 triệu đồng.
Việt Dũng