Ngày 5/1, TAND Hà Nội mở phiên xử Phùng Văn Thành (45 tuổi, chủ cửa hàng bánh ga tô ở phố Hoàng Diệu, thị xã Sơn Tây) về hành vi giết người.
Trong cái lạnh buốt giá mùa đông, ông Hải cùng người thân tới tòa sớm để dự buổi xét xử hung thủ sát hại con trai Vũ Quốc Huy (37 tuổi) của mình. Co ro trong chiếc áo khoác, ông tâm sự không hiểu vì lý do gì Thành nỡ sát hại Huy.
Theo truy tố, Thành thuê nhà trên phố Hoàng Diệu để kinh doanh bánh ga tô. Chiều 10/5/2010, Thành nhận được điện thoại của anh Huy với nội dung: “Mày biết tội của mày chưa, mày đã xúc phạm tao, mày phải nộp 50 triệu đồng”.
Bị cáo nức nở quay lại vừa xin lỗi gia đình bị hại, vừa nhìn vợ và người thân. Ảnh: Việt Dũng. |
Thấy vậy, Thành tức tối chửi lại qua điện thoại và hẹn Huy ra đầu ngõ nhà mình ở phố Phùng Khắc Hoan giải quyết. Anh ta phóng xe máy về nhà, lấy con dao dài hơn nửa mét để ra đánh nhau với Huy. Khi cả hai gặp nhau trên đường, chủ cửa hàng bánh ga tô này liền rút dao chém liên tiếp vào vai, sườn, lưng của đối thủ.
Anh Huy bỏ chạy được 5-6m thì ngã xuống đường. Thành đuổi theo và xông đến chém tiếp nạn nhân rồi đem con dao giấu ở chuồng gà. Nạn nhân tử vong sau đó. Đến tối cùng ngày, Thành ra đầu thú.
Tại tòa, Thành khai, có lấy chiếc dao cắt bánh huơ huơ về phía nạn nhân nên gây thương tích. Khi chủ tọa hỏi, tại sao trên người nạn nhân có tới 7 vết thương nặng, Thành trả lời: "Bị cáo không nhớ, bị cáo hoảng loạn quá, thấy anh ấy xô vào thì bị cáo cứ huơ huơ thôi”.
Nghe bị cáo khai vậy, ông Hải đề nghị tòa xem xét thêm đồng phạm trong vụ án này: “Huy không quen, không mâu thuẫn với Thành. Vợ chồng tôi đang ở nhà thì có người quen gọi điện báo Huy bị ba người chém”.
Ông tâm sự, Huy làm nghề lái xe, tháng kiếm cả chục triệu đồng, nuôi hai con nhỏ và giúp đỡ thêm bố mẹ trang trải. "Chúng tôi có dự định thuê một cửa hàng để bán bánh. Tôi không có nghề nên anh ấy muốn tạo việc làm cho vợ, vậy mà... mọi thứ đành dang dở", người vợ trẻ của Huy thút thít khóc.
Trong phần xét hỏi, bị cáo Thành quay xuống hàng ghế dưới, nước mắt lã chã, xin gia đình anh Huy tha thứ. Vợ bị cáo nhìn thấy chồng cũng nức nở. Chị nghẹn ngào khi phía bị hại yêu cầu bồi thường tới 700 triệu đồng. Hiện, chị cũng một "nách" hai con nhỏ, không nghề nghiệp, còn phải lo cho gia đình chồng.
HĐXX nhận định, Thành phạm tội có tính chất côn đồ, đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân. Nghe xong mức án, ông Hải thở dài, lặng lẽ rời tòa cùng con dâu và người thân.
Việt Dũng