![]() |
Nỗi thất vọng của CĐV Đức. |
Nhưng may mắn, trọng tài là một phần của bóng đá và ĐT Đức phải chấp nhận nó như một phần tất yếu của cuộc chơi. Cũng cần phải nhắc lại rằng, đội bóng đọ sức cùng Đức đêm qua chỉ là “Czech phẩy” với 10/11 cầu thủ dự bị… Trong bối cảnh đó, người ta sẽ không thấy tiếc cho Đức mà chỉ thương cho sự suy tàn của một đế chế bóng đá ở Cựu lục địa…
Nhắc đến bóng đá Đức người ta thường nghĩ tới ý chí, bản lĩnh, sự chắc chắn và thần kinh thép. Nhưng đội tuyển Đức trên sân Alvalade đêm qua không có được dù chỉ một trong những tính cách truyền thống đó. Sớm có bàn thắng dẫn trước, nhưng các học trò của Voeller đã tự vứt bỏ thành quả của mình bởi sự mong manh và hèn nhát. Hàng thủ, điều mà các đội bóng luôn ngán ngại khi đối đầu với đội tuyển Đức thì giờ đây trở thành cái gót Achilles. Khung thành thủ môn Kahn thường xuyên bị chao đảo trước những pha tấn công được dàn xếp khá đơn giản của Czech. Cứ nhìn cái cách mà Baros bỏ lại cả cặp trung vệ Christian Woerns, Jens Nowotny trước khi hạ thủ thành Kahn lại càng thêm nuối tiếc.
Trong quá khứ bóng đá Đức luôn sản sinh ra những tiền đạo có phẩm chất săn bàn tuyệt vời như Muller, Klismann, Voeller, Bierhoff… vậy mà giờ đây những Kuranyi, Schneider, Podolski cứ như hình nhân di động trước khung thành đối phương. Ý chí, thần kinh thép là điều mà người Đức luôn được tôn vinh, nhưng cứ nhìn cách cách mà ĐT Đức thi đấu sau khi bị dẫn bàn đêm qua, người ta chỉ còn biết cười khẩy… Nắm trong tay quyền tự quyết, nhưng ĐT Đức đã chối bỏ nó để người Czech dồn xuống miệng vực và “Cơn lốc màu da cam” cuốn đi!