Grace Kelly
Vương phi Grace Kelly xinh đẹp của Monaco qua đời trong một tai nạn xe hơi năm 1982. Cái chết của bà để lại tiếc thương cho nhiều người dân Monaco và cả những khán giả hâm mộ điện ảnh. Vào ngày 14/9/1982, khi đang lái xe từ Roc Agel về Monaco, Vương phi Kelly bị đột quỵ, gây mất kiểm soát. Chiếc xe chệch ra khỏi đường biên và lao xuống sườn núi cao 37m (120 ft).
Một điều trùng hợp là Grace Kelly cũng từng có một cảnh lái xe ô tô kinh điển trong bộ phim To Catch A Thief. Trong phim, Grace Kelly vào vai Frances, con gái một quả phụ giàu có. Frances là mục tiêu mà tên trộm John "The Cat" Robie (Cary Grant) muốn lừa đảo.
Vì muốn dọa Robie, Frances lái xe một cách liều lĩnh với tốc độ cao. Con đường mà Grace Kelly đi trong phim cũng có một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, với những con đường quanh co, giống với hiện trường vụ tai nạn ngoài đời của bà.
To Catch A Thief là bộ phim lãng mạn giật gân ra mắt năm 1955 của đạo diễn Alfred Hitchcock, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên. Phim có sự tham gia của Cary Grant trong vai một tên lừa đảo đã nghỉ hưu. Để cứu vớt danh tiếng của mình, Cary Grant phải lừa một vị khách du lịch giàu có. Grace Kelly vào vai đối tượng mà tên này để mắt tới nhưng cũng phát sinh tình cảm... Bộ phim được 3 đề cử Oscar và giành được một giải sau khi ra mắt. Phim cũng được xếp là một trong 100 phim kinh điển của Mỹ.
Liam Neeson
Nam diễn viên Liam Neeson luôn được nhớ tới với hình tượng người cha khắc khổ, yêu thương gia đình trên màn ảnh. Ở ngoài đời, cuộc sống riêng tư của nam diễn viên cũng không được trọn vẹn hạnh phúc.
Năm 2009, vợ Liam Neeson, nữ diễn viên Natasha Richardson, bị chấn thương sọ não khi học trượt tuyết ở Quebec, Canada. Cô được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Gần một thập kỷ sau cái chết của vợ, Neeson vẫn không tái hôn. Anh thừa nhận đã tự mình đóng các cảnh mạo hiểm như một cách để đối mặt với cái chết của vợ.
Vụ tai nạn của vợ Liam Neeson khiến khán giả không khỏi liên tưởng tới nhân vật Henri Ducard trong Batman Begins do anh thủ vai, phát hành năm 2005. Trong phim, Henri Ducard là người thầy đã huấn luyện Bruce Wayne (Christian Bale) với mục tiêu trở thành ninja của Liên minh Bóng tối (League of Shadows). Trong một cảnh quay, Ducard chia sẻ cho Wayne câu chuyện cuộc đời mình, về việc người vợ yêu quý bị giết thảm khốc, khiến anh quá đau lòng và chuyển lên núi sống ẩn dật.
Không ngờ 4 năm sau cảnh phim này, vợ Liam Neeson cũng qua đời sau một tai nạn tang thương, để lại nỗi đau không cách nào bù đắp cho nam diễn viên.
Natalie Wood
Cái chết của minh tinh Natalie Wood đến nay vẫn là một vụ án bí ẩn của Hollywood. Ngày 29/11/1981, Natalie Wood được phát hiện đã chết đuối ngoài bờ biển Santa Catalina, cách Los Angeles 35 km về phía Tây Nam. Người ta phát hiện ra xác nữ diễn viên trong tình trạng nổi trên mặt biển, trên người có vết bầm tím và xước xát.
Nguyên nhân cái chết của Natalie Wood đến nay vẫn chưa rõ ràng. Nghi vấn được dồn về phía chồng cũ của cô là Robert Wagner. Hai người đi nghỉ dưỡng trên chiếc du thuyền có tên Splendour cùng vài người bạn. Nhiều nhân chứng cho biết họ nghe thấy Natalie Wood gây gổ với chồng trước khi biến mất khỏi du thuyền.
Số phận của Natalie Wood cũng trùng hợp với một vai diễn của cô. Bộ phim Splendor in the Grass là một trong những tác phẩm nổi tiếng của mỹ nhân này. Nội dung phim kể về mối tình giữa Wilma Dean "Deanie" Loomis (Natalie Wood) và anh chàng Bud Stamper (Warren Beatty). Deanie yêu Bud Stamper tha thiết nhưng mối tình của họ lại gặp vô vàn sóng gió. Sau khi suýt bị người bạn cùng lớp cưỡng hiếp, Deanie đã nhảy xuống hồ nước tự tử nhưng không thành.
Kim Walker
Bộ phim nổi tiếng nhất của nữ diễn viên Kim Walker là Heathers, đóng cùng Winona Ryder.
Điều khán giả nhớ đến bộ phim là bởi những câu thoại trong phim lại trùng hợp một cách đáng sợ với những diễn viên ở ngoài đời.
Heathers khai thác đề tài bạo lực học đường, xoay quanh ba chị em lắm chiêu nhà Heather: Heather Duke (Shannen Doherty), Heather McNamara (Lisanne Falk), Heather Chandler (Kim Walker) và cô bé bị họ bắt nạt - Veronica Sawyer (Winona Ryder).
Trong một phân cảnh bắt nạt Veronica Sawyer (Winona Ryder), cô nàng Heather Chandler (Kim Walker) đã lên giọng mỉa mai rằng: "Có phải bữa sáng của mày là một khối u não không?". Không ngờ ở ngoài đời, nữ diễn viên Kim Walker đã qua đời vì một khối u não.
Một nhân vật khác trong phim là Peter Dawson do diễn viên Jeremy Applegate thủ vai thì có câu thoại: "Tớ không nghĩ là mình có thể tự tử đâu". Nhưng đến năm 2000, khán giả bàng hoàng khi nghe thông tin Applegate tự kết liễu đời mình.
Christopher Reeve
Nam diễn viên Christopher Reeve được biết đến là người thủ vai Siêu Nhân suốt những năm từ 1978 đến 1987. Tuy nhiên, ông đã phải khép lại sự nghiệp vì một tai nạn. Khi tham gia một cuộc thi đua ngựa tại Culpeper, Virginia năm 1996, Christopher Reeve ngã ngựa ở cú nhảy thứ ba qua hàng rào cao gần mét rưỡi. Vụ tai nạn khiến nam diễn viên bị liệt tứ chi và phải ngồi xe lăn suốt đời.
Số phận bi thảm của Christopher Reeve cũng trùng hợp nhân vật Dempsey Cain do ông thủ vai, trong bộ phim Above Suspicion. Đây cũng là phim cuối cùng Christopher Reeve tham gia trước khi bị liệt. Trong phim, nhân vật Dempsey Cain là một cảnh sát bị đạn bắn trúng cột sống và cũng phải ngồi xe lăn vĩnh viễn.
Thảo Nguyên