![]() |
Trọng tài Võ Minh Trí thêm một lần mắc lỗi nặng ở vòng 9 V-League tuần qua. Ảnh: ĐH. |
Sau thế hệ của những Dương Văn Hiền, Đặng Thanh Hạ, Võ Minh Trí chính là đại diện cho lớp trọng tài trẻ đầy năng nổ, nhiệt huyết với tài năng sớm được khẳng định sẽ tiếp nối các đàn anh. Từ hồi mới vào nghề, trọng tài người TP HCM đã được giao bắt những trận đấu nảy lửa và hầu như, đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quyết đoán, nghiêm khắc trong sân là vậy nhưng ngoài đời, ông Trí hiền khô. Khoảng 5-6 năm về trước, trọng tài Việt Nam cũng chia nhiều phe cánh nhưng ông Trí tuyệt nhiên không theo ai cả, mà cứ cần mẫn tập luyện, học hỏi.
Vì thế, Võ Minh Trí tiến bộ rất nhanh và được xem là một trong những trọng tài được phong cấp FIFA trẻ nhất Việt Nam. Thế nhưng ở cái nghề cầm cân nảy mực này, một trọng tài có giỏi đến đâu cũng không thể tránh mắc sai lầm. Ông Trí là người có tố chất thông minh, phản xạ nhanh nhạy, nhưng cũng chỉ giúp trọng tài này bớt dính “phốt” như các đồng nghiệp. Trong sự nghiệp cầm còi của mình, có lẽ đến giờ ông Trí vẫn không sao quên được trận đấu trên sân Thanh Hóa mùa giải 2007, trận mà mình đã đưa ra quyết định khó khăn nhất từ trước đến nay.
Trận đó, Thanh Hóa mới lên V-League nên đá rất hăng. Cũng bởi mới lên chuyên lên sân Thanh Hóa khi đó khá đơn sơ với những hàng ghế xi măng, không hàng rào bảo vệ, an ninh thì thưa thớt. Hầu như trận nào CĐV Thanh Hóa cũng kéo tới sân đông nghịt, ngồi tràn cả xuống đường piste, sát sạt khu vực thi đấu của các cầu thủ. Trận cầu giữa Thanh Hóa và Đà Nẵng thực sự là tâm điểm bởi khi đó Đà Nẵng rất mạnh. Sau khi đội khách ghi bàn mở tỷ số, sức nóng trên sân Thanh Hóa chẳng khác nào một thùng thuốc súng sắp nổ.
Và trong một tình huống dứt điểm nhưng bóng chưa đi qua vạch vôi của các cầu thủ Thanh Hóa, trọng tài Trí đã không công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, trước nguy cơ vỡ sân bất cứ lúc nào bởi các CĐV đã bao vây tứ phía và sắp ùa cả vào sân để “đòi lẽ phải”, trọng tài Trí buộc lòng phải công nhận bàn thắng. Sự thật là trận ấy, nếu ông Võ Minh Trí không công nhận, sân Thanh Hóa sẽ vỡ, ảnh hưởng lớn đến uy tín giải đấu, thậm chí có khi còn bị thiệt mạng. Rất nhiều trọng tài cấp FIFA khi đó cũng phải thừa nhận, Trí đã có quyết định đúng đắn và cũng sẽ làm tương tự, dù quyết định đó khiến trọng tài này không được xét danh hiệu còi vàng năm đó.
Sau này thì BTC giải đưa ra kết luận là bóng chưa vào lưới, và sân Thanh Hóa đã sai khi để khán giả tràn cả xuống đường piste. Riêng trọng tài Võ Minh Trí với quyết định "bẻ còi" lịch sử đã cứu thua cho BTC giải một bàn thua trông thấy.
Tuy nhiên, hiếm trường hợp bẻ còi nào lại được tôn vinh như trường hợp của ông Trí hồi đó. Bóng đá là môn thể thao khắc nghiệt và mỗi sai lầm dù là nhỏ nhất, đều bị trả giá. Sau những mùa giải thành công liên tiếp, trọng tài Trí được trao danh hiệu còi vàng năm 2010. Khi mà sự nghiệp đang lên như diều gặp gió thì ông Trí lại bị “cài bẫy” trên sân Vinh mùa giải 2011, trong trận đấu giữa SLNA gặp HAGL. Khi đồng hồ trên sân đã điểm sang phút bù giờ thứ 2. Từ một pha xuống bóng bên cánh phải của Văn Nhiên, Huy Hoàng bật cao lên với hai tay phía trước với tư thế phá bóng bằng tay. Ngay lập tức trọng tài Trí cho HAGL được hưởng quả 11m. Sau trận đấu, trọng tài Trí phải nhờ đến lực lượng an ninh của BTC sân Vinh tháp tùng đi vào đường hầm trong sự giận dữ của khán giả xứ Nghệ. Trong phòng thay đồ, trọng tài Trí đã bật khóc bởi hành động của Huy Hoàng, gần như đã cố tình cài bẫy ông.
Còn lần này cũng trên sân Thanh Hóa đáng quên, ông Trí một lần nữa bẻ còi. Tình huống bẻ cỏi hy hữu chưa biết có đúng luật hay sai luật nhưng cứ bẻ còi là khó chấp nhận. Trong số các trọng tài cấp FIFA hiện tại của Việt Nam, trọng tài Trí là người được xem có uy tín nhất với quốc tế. Mới đây, FIFA cũng mời đích danh ông Trí làm nhiệm vụ tại vòng loại World Cup 2014 và AFC Champions League 2012. Với cú phốt mới nhất này, rõ ràng Võ Minh Trí đã mất rất nhiều điểm với FIFA và người hâm mộ Việt Nam.
Mai Hương