Thời gian bọn mình yêu nhau đến tổ chức đám cưới không hề dài, nhưng bên nhau cả hai luôn có cảm giác như đã yêu nhau từ lâu lắm. Vợ mình là cô gái rất có cá tính song lại cũng rất mềm yếu. Mình muốn bên cạnh cô ấy, là người bạn đồng hành, là bờ vai để cô ấy dựa dẫm suốt quãng đời còn lại.
Mình chon ngày đặc biệt 11/11 để cầu hôn. Và vào đúng 11h11 phút ngày 11/11 mình đã nhận được cái gật đầu đồng ý đấy hạnh phúc của cô ấy.
Bộ ảnh cưới của bọn mình được chụp vào những ngày cuối thu vừa rồi tại trường đại học ở Hàn Quốc. Vợ mình vốn yêu mùa thu nên mình chọn khoảnh khắc cuối thu để lưu lại chút dịu dàng vương vấn mùa thu dành tặng vợ và cũng để làm kỷ niệm nơi bọn mình gặp nhau.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.