Khi đó, Phương háo hức chuẩn bị năm học lớp 11, anh trai của em - Ngọc Minh, 21 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Y Dược Pasteur lên kế hoạch tham gia vào lực lượng tình nguyện viên chống dịch, còn bố mẹ luôn động viên hai em nỗ lực học tập. Nhưng phút giây bình yên đó không kéo dài. Đầu tháng 8, cô ruột, bố, mẹ và hai anh em Bích Phương đều lần lượt mắc Covid-19.
Sau khi cô ruột được bố và anh trai đưa vào viện trong tình trạng mê man và được chuẩn đoán mắc Covid-19, ngày 8/8, cả gia đình Phương cũng có kết quả xét nghiệm dương tính. Mẹ Phương, sau 2 ngày điều trị tại nhà, cũng phải nhập viện vì bệnh diễn tiến nặng và qua đời chỉ sau hai ngày ở viện.
Mẹ vừa mất, bố Phương cũng được xe cấp cứu đưa đi trong tình trạng thở ô xy. Hai anh em Phương nhận được tin cô ruột qua đời. Hi vọng duy nhất của hai anh em đặt lên người bố 60 tuổi - trụ cột của gia đình, nhưng đến ngày 21/8, ông cũng trút hơi thở cuối cùng.
"Chỉ trong vòng hơn 10 ngày, chúng em mất cả bố, mẹ lẫn cô ruột. Căn nhà tràn ngập sinh khí trước đây giờ vắng lặng và trống trải vô cùng", Bích Phương buồn bã nói.

Trẻ em theo cha mẹ rời khu cách ly tập trung KTX Đại học quốc gia TP HCM, tháng 6/2021. Ảnh: Hữu Khoa
Cách nhà Phương hơn 10 km, căn nhà ở phường 4, quận 6, nơi em Mỹ Tiên, học sinh lớp 12, sống cùng bố và anh trai, không khí tang thương vẫn bao trùm. Trên bàn thờ là di ảnh và lọ tro cốt của mẹ Tiên vừa mới nhận hôm 11/9.
Gia đình Tiên sống cùng nhà với ông bà và các chú bác gồm 24 người. Trong đợt dịch này, gia đình lớn của em có tới hơn 20 người nhiễm bệnh, trong đó có mẹ, bố và chính em. Giữa tháng 8, bố Tiên được chuyển đến bệnh viện dã chiến số 4 điều trị trong tình trạng sốt cao, thở ô xy, sau đó lần lượt tới mẹ và em cũng nhập viện.
Ngày 18/8, chỉ sau một ngày nhập viện, mẹ Tiên được bác sĩ chẩn đoán nguy kịch và chuyển đến bệnh viện dã chiến số 13 điều trị. Tiên ở lại bệnh viện dã chiến số 4 vừa chăm sóc bố đang mê man, vừa ngóng trông tin của mẹ. Ngày 21/8, Tiên bàng hoàng nhận tin mẹ không qua khỏi, em run bần bật nhưng không dám khóc to. Em cần làm chỗ dựa tinh thần để bố tiếp tục chiến đấu.
Sau hơn 20 ngày điều trị, bố Tiên đã được xuất viện nhưng sức khỏe vẫn yếu, cần người chăm sóc. Hiện sau giờ học online, Tiên thay anh trai chăm sóc bố, em cố giữ tinh thần lạc quan, nhưng nhiều lúc vẫn không thể kìm được nước mắt khi nhớ về mẹ.
Bích Phương, Mỹ Tiên là hai trong hàng nghìn trẻ em mồ côi khi đợt dịch thứ tư bùng phát ở Việt Nam từ cuối tháng 4. Riêng tại TP HCM, có khoảng 1.500 em học sinh mồ côi trong đại dịch lần này. Hiện Covid-19 ở TP HCM vẫn diễn biến phức tạp, con số trên có thể vẫn chưa dừng lại nhưng cũng đủ cho thấy hậu quả khủng khiếp khi đại dịch quét qua.
Chia sẻ với Ngoisao.net, bác sĩ Lê Thành Tân, khoa Tâm Thần, Bệnh viện Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết: "Những em bị mất bố mẹ, người thân vì Covid-19 sẽ gánh chịu nỗi đau rất lớn, dễ dẫn đến sang chấn tâm lý, đặc biệt là những bé ở độ tuổi dậy thì. Vì vậy cần có sự hỗ trợ tinh thần từ người thân, bạn bè, nhà trường và xã hội để các em có thể vượt qua nỗi đau này".
Với Bích Phương, hiện anh trai Ngọc Minh và dì ruột là chỗ dựa tinh thần vững chắc của em. Mỗi lần nhớ bố mẹ và bật khóc, em đều được anh trai và dì động viên an ủi, giúp em dần ổn định tinh thần. Hiện Phương đã bắt đầu chương trình học online tại nhà, dưới sự hỗ trợ của anh trai. Hai anh em cũng nhận được nhiều sự chia sẻ và giúp đỡ từ hàng xóm, bạn bè và thầy cô trong trường.

Bàn thờ với di ảnh và tro cốt của mẹ em Mỹ Tiên tại quận 6. Ảnh: NVCC
Cũng như Bích Phương, Mỹ Tiên đã bắt đầu năm học cuối cấp 3 nhưng với tâm trạng đầy âu lo. Trước đây gia đình em sống chủ yếu dựa vào thu nhập chạy xe ôm công nghệ của bố, nhưng đã hơn 3 tháng nay nhà em không có thu nhập do cả bố lẫn anh trai đều thất nghiệp. Hiện dù đã khỏi bệnh, sức khỏe bố Tiên vẫn còn yếu, anh trai chưa tìm được công việc mới trong bối cảnh dịch bệnh vẫn nghiêm trọng. Trong 3 tháng qua, gia đình em đã phải vay mượn để trang trải các chi phí sinh hoạt.
"Việc học online của em vẫn ổn, nhưng em lo rằng sắp tới gia đình không có đủ kinh phí cho em học đại học", Tiên nói.
Cô Kiều My, giáo chủ nhiệm của Tiên cho biết em học khá, chăm chỉ và ngoan ngoãn. Trong đợt dịch này, các thầy cô của trường THPT Phạm Phú Thứ, nơi em Tiên và Phương theo học, đã kêu gọi hỗ trợ dụng cụ học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt quan tâm đến hoàn cảnh của các em học sinh mất người thân.
Ngày 8/9, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có quyết định hỗ trợ một triệu đồng cho những em bé sinh từ 27/4 đến 31/12, có mẹ nhiễm Covid-19. Đồng thời, hỗ trợ 2 triệu đồng dành cho những em có cha mẹ là F0 đã qua đời; các em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi do đại dịch.
Ngày 11/9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM có quyết định hỗ trợ trẻ em có cha mẹ đã qua đời vì Covid-19. Cụ thể, đối với trẻ dưới 4 tuổi là 900.000 đồng, ngoài độ tuổi này là 540.000 đồng. Các em được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, được miễn, giảm học phí và các khoản khác trong nhà trường, thời gian trợ cấp đến dưới 16 tuổi. Các chính sách trợ giúp xã hội này được duy trì đến 22 tuổi khi các em đang học văn hóa, học nghề, cao đẳng, đại học.
Sơn Nam