Quả bóng Vàng năm 2010. Ảnh: Sơn Dũng. |
Ở tuổi 31, có nhiều lời đồn đại là Phương bị chấn thương mãn tính nên quyết định từ giã đội tuyển quốc gia ở vào thời điểm chín muồi nhất của sự nghiệp. Nhưng anh thấy mình khỏe, thậm chí sung sức hơn cả 4 năm về trước. Phương cho biết, khi nào quả bóng còn lăn, anh sẽ vẫn tiếp tục cống hiến dù dưới màu áo của bất kỳ đội tuyển nào.
Số 12 gắn liền với sự nghiệp của Phương, được xem là vị trí của tiền vệ tổ chức nhưng dường như không có mối liên hệ nào giữa số áo và lối chơi trong bóng đá hiện đại. Có ý kiến cho rằng, Phương có lối làm bóng của một tiền vệ công số 10 nhưng lại có thể ghi bàn nhiều lần của một tiền vệ số 8. Bóng đá xoay quanh những con số chính xác nhưng đôi khi người ta khát vọng vượt qua mọi ranh giới để biến nó thành một cuộc dạo chơi nghệ thuật.
Sau hai lần chỉ về đích ở danh hiệu Quả bóng bạc trong các năm 2006 và 2007, cuối cùng Phương cũng đã nhận được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2010. Điều làm cho chàng trai này tự hào hơn cả là nó không chỉ ghi nhận những cống hiến trong sự nghiệp 10 năm mà còn là minh chứng cho phong độ thi đấu ổn định của anh dưới màu áo của Đồng Tâm. Mức chuyển nhượng 150.000 euro đã xếp Phương vào hàng cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam. Phương cũng chỉ xem như quả bóng vừa lăn đến chân mình, phía trước còn rất nhiều chướng ngại vật, nhất là phải vượt qua nhiều đồng nghiệp giỏi khác để ghi bóng vào khung thành.
Tạm thời ở vị trí số một trong sự nghiệp nhưng ở nhà vị trí số một ấy lại thuộc về vợ Phương. Vợ anh rất tinh tế, tâm lý, thể hiện ngay trong việc "cải tạo" hình ảnh của anh với con trai. Phương yêu những bước chạy lon ton của cậu con trai dưới đường piste sau 90 phút căng thẳng để thấy mình đang cân bằng giữa ranh giới mong manh được mất của sự nghiệp và gia đình.
Phương tâm sự: "Người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, nhưng vợ tôi xây cả hai. Cô ấy giỏi trong việc xoay xở một số tiền hạn hẹp mà chọn được một ngôi nhà khang trang ở Đà Nẵng. Cô ấy là con một, bố mẹ đã đi định cư nước ngoài, bố mẹ tôi lại ở rất xa và đó là thiệt thòi cho cô ấy. Thành viên thứ 4 của gia đình, một cậu nhóc đang trong bụng mẹ cũng sẽ làm vợ tôi vất vả như khi sinh cậu con trai đầu vì cả hai giai đoạn này vợ chồng tôi đều phải tự xoay sở nuôi con".
Con trai và vợ, niềm tự hào của Nguyễn Minh Phương. |
Phương chưa từng nghĩ mình là người nổi tiếng và đặc thù của nghề cầu thủ cũng không thể sống bằng scandal. Vì vậy, Phương không sợ mình mất hình ảnh trước dư luận vì anh luôn sống là chính mình. Theo thời gian, tình yêu có thể mai một dần nhưng chính sự hy sinh, cảm thông sẽ giữ cho ngọn lửa gia đình không tàn. Phương vốn ít nói, càng không quen hứa hẹn. Những đêm không có vợ con bên cạnh, càng nghĩ càng thương vợ nên anh tự hứa phải bù đắp. Sự chia tay với đội Đồng Tâm và đội tuyển quốc gia cũng một phần là do anh muốn tìm một môi trường mới thuận tiện chăm sóc và bảo đảm đời sống tốt hơn cho vợ con.
Hiện tại, thời khóa biểu cần mẫn dành cho ông bố Minh Phương là sáng tranh thủ tập thật sớm về nhà chở con đi học, buổi trưa ăn cơm nhà, buổi chiều đón con ra sân tập tiếp. Phương cũng muốn đưa vợ con đến ngày hội "Cùng xây tổ ấm" cùng nhiều gia đình khác nhưng sức khỏe của vợ không cho phép nên Phương đành ở nhà.
Chương trình Cùng xây tổ ấm lần thứ 4 do Công ty Xi măng Holcim tổ chức nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Ngày hội đã diễn ra tại tỉnh Bình Dương (29/5) và sẽ tiếp tục tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện Đồng Nai (12/6); Nhà Văn hóa Thanh niên Vũng Tàu (19/6); Nhà Văn hóa Thiếu nhi Cần Thơ (3/7); Nhà thi đấu quân khu 7, TP HCM (ngày 17/7). Website: http://www.cungxaytoam.com.vn - Hotline: (08) 62628989 |
Cẩm Ly