1. Cưới tháp Eiffel
Erika La Tour Eiffel, 37 tuổi, là một cựu quân nhân sống tại bang San Francisco. Cô bị hội chứng yêu đồ vật, từng yêu chiếc cung, yêu bức tường Berlin và cùng cùng kết hôn với tòa tháp nổi tiếng của Pháp.
2. Kết hôn với chính mình
Liu Ye, 39 tuổi ở Châu Hải, Trung Quốc làm lễ cưới với hình nộm của chính anh trước 100 quan khách. Anh phủ nhận bị đồng tính và giải thích rằng chỉ hơi yêu chính mình: "Có rất nhiều lý do để tôi kết hôn với chính mình, nhưng lý do chính là muốn bày tỏ sự bất mãn của tôi với thực tế".
3. Kết hôn với bức tường Berlin
Eija-Riitta Berliner-Mauer, 54 tuổi, đã kết hôn với bức tường Berlin từ năm 1979. Cô bị hội chứng yêu đồ vật. Từ nhỏ, Eija đã luôn ám ảnh bức tường này. Cô bắt đầu sưu tập các hình ảnh tường Berlin và thường xuyên tới thăm "người tình".
4. Cưới nhân vật trong trò chơi điện tử
Tháng 11 năm ngoái, một anh chàng người Nhật cưới nữ nhân vật Nene Anegasaki trong trò chơi Nintendo DS. Lễ cưới được tổ chức tại Guam, nơi cho phép kết hôn không chỉ với các đồ vật mà còn với những nhân vật tưởng tượng.
5. Kết hôn với trò đu quay
Amy Wolfe, 32 tuổi, sống tại New York, Mỹ mê mẩn chiếc đu quay. Mỗi năm, cô vượt quãng đường gần 300 km để tới thăm người tình khoảng 10 lần. Khi đi ngủ, cô ôm ấp bức ảnh chiếc đu quay này. Amy chưa từng yêu chàng trai nào trong đời.
6. Kết hôn với bạn trai đã chết
Đôi uyên ương Magali Jaskiewicz và Jonathan George tại Pháp lên kế hoạch kết hôn tại một hội trường ở địa phương vào tháng 11/2008. Nhưng một tai nạn xe máy đã cướp đi sinh mạng anh chỉ 2 ngày trước lễ cưới. Dù bạn trai đã chết, Magali, 32 tuổi, vẫn quyết tâm làm lễ cưới. Sau nhiều nỗ lực và đưa ra các bằng chứng như hai người đã sống cùng nhau từ năm 2004, có chung tài khoản ngân hàng, cuối cùng cô gái cũng được phép kết hôn. Trong lễ cưới có sự tham dự của người thân và bạn bè, cô dâu mặc váy trắng, ký giấy đăng ký kết hôn bên bức ảnh của chú rể.
7. Kết hôn với gối
Tình yêu quả thực vô cùng đa dạng. Trong trường hợp này là một chàng trai Hàn Quốc mê đắm gối ôm in hình một cô gái. Lee Jin Gyu rất yêu chiếc gối ôm xuất xứ Nhật Bản, trên đó in hình nhân vật hoạt hình xinh đẹp trong truyện tranh Mahou Shoujo Lyrical Nanoha. Trong lễ cưới, gối ôm diện váy trắng, Lee mặc trang phục Tuxedo, thề thốt trước một đức cha địa phương.
8. Cưới rắn
Bimbala, ở làng Atala, huyện Khurda của Orissa, Ấn Độ, có mối gắn kết kỳ lạ với một con rắn. Lễ cưới bất bình thường của cô diễn ra vào năm 2006 với sự tham dự của hơn 2.000 người. Cô dâu tâm sự: "Mặc dù rắn không thể nói, chúng tôi vẫn kết nối theo kiểu đặc biệt. Bất kỳ khi nào tôi đặt sữa gần đồi, chú rắn này đều bò ra uống". Khi Bimbala bày tỏ ý tưởng kết hôn với rắn, dân làng đều tán thưởng và nói rằng đó là một điềm may.
9. Coi xe hơi là bạn gái
Edward Smith sống với bạn gái là một chiếc Volkswagen Beetle màu trắng. Người đàn ông 57 tuổi này bắt đầu phải lòng một chiếc xe hơi từ năm 15 tuổi. Anh khẳng định chưa bao giờ bị một cô gái hay anh chàng nào thu hút. Trong mắt anh chỉ có những chiếc xe hơi. Ngoài cô bạn gái xe hơi được đặt tên là Vanilla, Edward còn yêu nhiều loại phương tiện khác, trong đó có một chiếc trực thăng.
10. Kết hôn với hệ thống hi-fi
Cô Emma, 43 tuổi là một thành viên người Anh duy nhất của hội yêu đồ vật. Cô rất đam mê radio và hệ thống hi-fi, gọi đầy trìu mến là Jake. Cô miêu tả chiếc hi-fi là "rắn chắc, tin cậy và đẹp trai". Cô thường âu yếm nó 2 lần một ngày.
Hoài Vũ