1. Paolo Maldini (Milan)
Một đội trưởng uy tín, một người đàn ông mẫu mực cả trong và ngoài sân cỏ nhưng trên hết Maldini được yêu mến vì đã cống hiến cả tuổi trẻ trong màu áo Rossoneri. Hậu vệ kỳ cựu đã 5 lần nâng cao chiếc cup châu Âu cùng các đồng đội sọc đỏ đen. Ở tuổi 40, ngôi sao Italy vẫn tiếp tục chinh phục các đỉnh cao mới.
2. Valentino Mazzola (Torino)
Vị thủ quân của Torino là cha của Sandro Mazzola, một trong những huyền thoại của Inter Milan và tuyển Italy. Valentino, người từng giành 5 chức vô địch Serie A trong màu áo Torino, được coi là một những cầu thủ xuất sắc trong thế hệ của ông những năm đầu thế kỷ 20. Tháng 5/1949, huyền thoại này và những đồng đội của ông đã bị thiệt mạng trong một tai nạn máy bay thảm khốc.
3. Alessandro Del Piero (Juventus)
Hoàng tử Del Piero luôn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim của những người yêu "Bà đầm già" không chỉ bởi tài năng mà còn cả lòng trung thành của anh với CLB. Khi Juventus bị phạt xuống chơi ở Serie B vì liên quan tới vụ scandal dàn xếp tỉ số, tiền đạo 34 tuổi vẫn gắn bó với đội bóng. 'Số 10' của thành Turin giữ kỷ lục hơn 500 lần khoác áo sọc đen trắng.
4. Francesco Totti (Roma)
Tiền đạo hào hoa được coi là thủ quân nổi bật nhất trong lịch sử đội bóng bã trầu trong những năm gần đây. Totti gắn bó với Roma từ khi còn là một cậu bé tuổi teen cho đến giờ. Thậm chí, tiền đạo này có lần còn tuyên bố, với anh thành công tại Roma còn có ý nghĩa hơn là trong tuyển quốc gia. Nếu như người đồng nghiệp Del Piero được mệnh danh là "Hoàng tử thành Turin" thì Totti cũng chẳng kém cạnh với cái tên "Hoàng tử thành Roma" mà những người yêu mến vẫn trìu mến gọi anh.
5. Giacinto Facchetti (Inter)
Giacinto Facchetti chưa từng một lần nâng cao chiếc cup vô địch thế giới nhưng danh thủ huyền thoại này vẫn được công nhận là một trong những tên tuổi lớn của bóng đá Italy những năm 1960. Bắt đầu sự nghiệp với Inter từ mùa hè năm 1961, hậu vệ trái gắn bó với đội bóng thành Milan 18 năm tới tận lúc treo giờ năm 1978. Sau một thời gian dài đấu tranh với căn bệnh ung thư, Facchetti đã trút hơi thở cuối cùng hồi đầu tháng 9/2006 ở tuổi 64 khi đang là Chủ tịch Inter.
6. Gigi Riva (Cagliari)
Không có điều gì khó hơn việc cố gắng trụ lại với một đội bóng nhỏ trong khi các tên tuổi lớn tìm mọi cách đeo bám và có bằng được chữ ký nhưng Gigi Riva đã làm được đều đó. Mặc dù chỉ giành được một chức vô địch Serie duy nhất từ trước đến nay trong lịch sử đội bóng, tiền đạo có biệt danh là "Sấm sét" vẫn trung thành với Cagliari cho tới lúc giải nghệ. Hiện nay, Riva vẫn gắn bó với bóng đá trong vai trò là quan chức trong LĐBĐ Italy.
7. Giampiero Boniperti (Juventus)
Chỉ duy nhất một đội bóng được Giampiero Boniperti yêu mến, đó là "Bà đầm già thành Turin". Sau 444 lần ra sân trong màu áo Juventus, cựu danh thủ giữ kỷ lục người ghi nhiều bàn thắng thứ hai cho sọc đen trắng sau Del Piero. Boniperti từng là chủ tịch của Juventus trong nhiều năm và hiện nay ông là Chủ tịch danh dự của đội bóng.
8. Franco Baresi (Milan)
Franco Baresi luôn được coi là hình mẫu một hậu vệ không thể vượt qua của Italy. Rossoneri đã quyết định cất giữ số áo số 6 mà anh mặc khi ngôi sao này giải nghệ sau 20 năm thành công với đội bóng sọc đỏ đen. Franco còn được tôn vinh là cầu thủ Italy của thế kỷ.
9. Giancarlo Antognoni (Fiorentina)
So với Giancarlo Antognoni thì hai huyền thoại từng gắn bó với Fiorentina là Gabriel Batistuta và Roberto Baggio chỉ là những "chàng lùn bên cạnh người khổng lồ". Những gì cựu tiền vệ tài năng này làm cho CLB là không thể đo đếm và phủ nhận. Vì thế, mặc dù đã giải nghệ năm 1989 nhưng Antognoni vẫn được coi là tượng đài của Florence.
10. Roberto Mancini (Sampdoria)
Trước khi trở thành một HLV, Roberto Mancini đã có 15 năm thành công trong màu áo Sampdoria trong đó có chức vô địch Scudetto duy nhất của đội bóng vào năm 1991. Cho đến nay Mancini vẫn là người ghi bàn nhiều nhất cho Sampdoria. Nhiều người cho rằng, sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó cựu danh thủ này quay trở về dẫn dắt đội bóng cũ.
Hoàng Trang