Công an quận Bình Tân, TP HCM đã khởi tố bị can, bắt giam Huỳnh Tiến Dũng (35 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Ngọc (33 tuổi), người vợ từng đầu ấp tay gối với mình.
Theo cơ quan điều tra, Dũng và Ngọc tổ chức lễ cưới tại quê nhà chưa được bao lâu. Tuy chưa đăng ký kết hôn, nhưng bữa tiệc có mặt hai họ và bạn bè đông đủ khiến đôi vợ chồng thực sự hạnh phúc trong ngày vui. Sau đám cưới, hai người đến thuê phòng trọ tại Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) cùng làm thuê kiếm sống.
Cuộc sống khó khăn nên cặp vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Buồn chuyện gia đình, Dũng bỏ nhà theo các công trình xây dựng ngày đây mai đó làm thợ hồ kiếm tiền. Trong lúc đi làm, người chồng này nghe tin vợ mình ở nhà quan hệ bất chính với người khác đã mang thai và vừa đi bệnh viện để phá bỏ.
Huỳnh Tiến DŨng. Ảnh: C.A. |
Máu ghen nổi lên, chưa kịp hiểu rõ sự tình, đêm 9/6, Dũng đã gọi điện về nhà cho vợ tra khảo. Trong điện thoại, người chồng liên tục mắng chửi, bắt Ngọc cho biết cái thai là của ai, và người nào đã ký giấy để đi phá. Giận chồng, chị Ngọc lớn tiếng: “Tôi và anh không có mối quan hệ gì hết, kể cả việc tôi ngủ chung với bạn trai cũng không liên quan gì đến anh”.
Điên tiết, Dũng vào công trình xây dựng mình đang làm mang theo con dao để “xử” đôi trai gái này rồi quay trở về nhà. Trên đường đi, người chồng mua thêm 20 nghìn đồng xăng để vào trong một túi nilông.
Ngay đêm hôm ấy, Dũng quay về phòng trọ nhằm bắt quả vợ ngoại tình. Đến nơi, thấy cửa đóng kín, người đàn ông đập cửa nhưng bên trong không trả lời. Nghĩ cảnh vợ mình đang cùng người khác "vui vẻ" nên người chồng liền mang xăng tưới qua khe cửa.
Thấy căng thẳng, cô cháu gái của chị Ngọc đến chơi ngồi trong phòng đã phải ra mở cửa. Dũng hùng hổ xông vào, đẩy đứa cháu ra ngoài, đóng kín cửa để nói chuyện với vợ. Người chồng buộc tội cho cô vợ và yêu cầu đưa điện thoại để anh ta kiểm tra.
Khi nghe vợ bảo đã vứt điện thoại đi rồi, Dũng lao đến bóp cổ đè chị Ngọc xuống nền nhà đầy xăng. Gã đàn ông đứng lên lạnh lung châm mồi lửa rồi tháo chạy ra khỏi phòng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do phù phổi cấp và bỏng da 80%. Sau đó vài ngày, người chồng nhẫn tâm này cũng bị bắt khi đang trên đường trốn chạy.
Trước đó một tháng, một bi kịch gia đình khác xảy ra cũng từ sự ghen tuông mù quáng của người chồng.
Chia tay với chồng cũ sau khi có đứa con riêng hơn 10 tuổi, chị Mỹ (39 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) đã làm quen và thân thiết với Nguyễn Hoàng Chi (31 tuổi). Mặc dù chênh lệch về tuổi tác nhưng đến đầu năm 2011, cả hai đã quyết định làm đám cưới.
Sau 4 tháng chung sống, Chi thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ khi liên tục liên lạc và gặp gỡ người chồng cũ. Mâu thuẫn càng trở nên càng thường xuyên hơn. Người chồng trẻ nhiều lần gặng hỏi và đay nghiến vợ bằng những lời lẽ cọc cằn, tuy nhiên sợ người thân, hàng xóm biết chuyện nên không anh này dám làm to chuyện.
Tối 9/5, sau nhiều lần khuyên nhủ nhưng người vợ không thừa nhận, người chồng này thuê một phòng tại một khách sạn gần nhà trên đường Âu Dương Lân (phường 3, quận 8) rồi hẹn chị Mỹ ra để làm rõ mọi chuyện. Tại đây, đôi bên đã xảy ra cự cãi quyết liệt.
Trong cơn ghen, Chi lấy cây xăm gạo đã chuẩn bị sẵn đâm chị Mỹ nhiều nhát. Thấy vợ chết, người chồng lên sân thượng của khách sạn nhảy xuống mái tôn nhà bên cạnh chết theo.
Gần đây nhất, vào sáng 21/7, nhiều người dân tại huyện Củ Chi, TP HCM bàng hoàng khi chứng kiến cảnh người chồng do ghen tuông đã chặn đường đâm chết vợ cũ mình trước mặt con trai.
Chị Trang (30 tuổi) kết hôn với Trần Thành Trung (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) vào năm 2003, và đã có hai con. Trong quá trình chung sống, chị liên tục phải nhận những trận đòn của người chồng vũ phu. Sau nhiều năm chịu đựng, đến năm 2010, người phụ nữ đã quyết định đâm đơn ra tòa xin ly hôn.
Trung tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.T.D |
Sợ con thiếu thốn tình cảm, chị Trang cho chồng cũ thỉnh thoảng lui tới thăm con. Dù chẳng còn gì với nhau, nhưng Trung thường xuyên tỏ ra ghen tuông một cách mù quáng. Thời gian gần đây, gã đàn ông này nghe ngóng được chuyện vợ cũ mình có quan hệ tình ái với người khác. Nhiều lần gặng hỏi, nhưng hắn chỉ nhận được sự im lặng của chị Trang.
Sáng 21/7, biết chị Trang sẽ đưa con đi học, Trung đi chờ sẵn trước cổng trường mẫu giáo để làm rõ mọi chuyện. Khi thấy vợ cũ chở con trai đi qua, tên này vòng xe đuổi theo và ép ngã xe hai mẹ con rồi chụp lấy con dao của người bán trái cây gần đó.
Người phụ nữ chưa kịp đứng dậy thì đã lãnh trọn hai nhát dao của tên chồng cũ vào lưng. Sau khi gây án, bỏ mặc người vợ đầm đìa máu và cậu con trai 7 tuổi đang khóc thét vì sợ hãi, gã đàn ông lạnh lùng bỏ đi.
Trong đêm đó, Trung đã đến công an đầu thú còn chị Trang đã tử vong vào ngày hôm sau do vết thương quá nặng.
Nhật Vy