Có quá nhiều thứ để nhớ về Mỡ của mẹ. Mẹ nhớ vừa lọt lòng, nằm trên người mẹ, em đã "phun" ra người mẹ bãi nước miếng to tướng, nhìn phát kinh ấy. Cô y tá phải lấy giấy lau cho em. Em còn tặng bác sĩ bịch nước ối to đùng lúc bác ý rạch túi ối ra để đỡ lấy em. Mẹ ngại chết đi được và xin lỗi bác ấy hộ em vì em làm ướt hết người bác ấy mà. Nhưng chẳng ai phàn nàn gì em cả. Mọi người đều yêu quý em, em biết không?
Da kề da với mẹ mà tay em đã đi tìm ti, rồi nằm ở phòng hồi sức thì em mút lấy ti "ghét" lắm ấy. Mẹ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đầu đời đáng nhớ đó của em. Lưu ảnh em trong điện thoại mà thi thoảng rảnh mẹ lại lấy ra để nhìn ngắm và khoe với các đồng nghiệp. Mẹ vô duyên nhỉ, nhưng tại vì mẹ thích em quá mà, biết làm sao đây?
Yêu em của mẹ!
Đỗ Trần Quỳnh Trâm
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |