Ở tuổi ngoài đôi mươi, Nguyễn Trọng Như (tỉnh Cà Mau) đã đóng sập cánh cửa vào đời chỉ vì những phút ghen tuông lầm lạc. Nạn nhân không ai khác chính là người yêu từng chia sẻ với anh ta những giây phút ngọt ngào của tình yêu.
Như những đôi trai gái khác, Như và nữ sinh tên Lan yêu nhau say đắm. Gia đình Lan phát hiện đôi trẻ yêu nhau nên ngăn cấm, phản đối kịch liệt vì Lan cần tập trung chuẩn bị thi đại học và Như không nghề nghiệp. Như uất ức, quyết "không ăn được thì đạp đổ".
Tối một ngày đầu tháng 2, Như dẫn bạn gái đến thuê phòng tại nhà trọ để “tâm sự”. Sau những phút ân ái mặn nồng, Như sát hại người tình rồi quay ra quầy tiếp tân, lấy chứng minh thư nhân dân rồi bỏ đi.
Xác Lan sau đó được phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân, cơ thể nhiều thương tích.
Còn Lê Thế Hiển (21 tuổi, quê ở Đồng Tháp) chỉ vì cho rằng bạn gái không chung thủy mà sau khi "quan hệ" đã bóp cổ cô này đến chết.
![]() |
Lê Thế Hiển tại tòa án TP HCM. Ảnh: V.Mai |
Án mạng xảy ra lúc 6h ngày 28/8/2009 tại một nhà nghỉ ở quận Thủ Đức, TP HCM. Trước đó một ngày, Hiển và Hương (24 tuổi) đến thuê nhà nghỉ ngủ lại qua đêm. Sau khi thuê phòng, Hương bỏ bạn tình ở đó rồi đi ra ngoài, không nói đi đâu.
Đến nửa đêm, Hương quay lại. Nghi ngờ bạn gái không chung thủy, Hiển to tiếng, hai người xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, sau đó mâu thuẫn cũng đã dịu lại, đôi tình nhân đã ân ái trong đêm. Đến khi tỉnh giấc, vẫn còn bực tức về chuyện hôm trước bạn gái đã bỏ đi, Hiển đã bóp cổ cô.
Hoảng hốt vì Hương đã chết, Hiển bóc 2 vỉ thuốc Panadol bỏ từng viên vào miệng cô, đổ nước để người yêu sặc mà tỉnh dậy. Tuy nhiên, biện pháp này không hiệu quả. Thủ phạm đến công an tự thú. Tội lỗi của Hiển đã bị TAND Tối cao tại TP HCM tuyên phạt án tù chung thân về tội “giết người”.
Nhưng vụ việc tương tự xảy ra gần đây cho thấy thủ phạm không chỉ là đàn ông mà còn cả những phụ nữ chân yếu tay mềm, xinh xắn.
18 tuổi, Lê Thị Bình với nước da trắng hồng, rạng rỡ với những khát vọng về tương lai tươi sáng. 3 năm liền thi đại học, cô đều không đỗ, đành cất đi ước mơ trở thành nhà giáo lên Hà Nội mưu sinh. Tháng 7/2008, Bình phụ giúp cho một tiệm cắt tóc ở quận Cầu Giấy. Chốn thị thành phù hoa và ngập tràn cám dỗ, Bình bị thu hút và gục ngã bởi một người đàn ông với vẻ hào nhoáng và lịch lãm thường đến quán. Bình lao vào yêu, trao sự trinh trắng cho anh ta.
Rồi một ngày, bất ngờ cô gọi điện thoại về Thái Nguyên cho người tình, người cầm máy là phụ nữ, xưng là vợ. Bình sững sờ, vật vã trong đau đớn vì tình yêu đầu đời bị lừa dối. Cô chấm dứt quan hệ với người đàn ông. Nhưng nghe lời ngon ngon của anh ta rằng đang trong thời gian ly thân với vợ, chờ làm thủ tục ly dị, cô thôn nữ lại bớt tức giận, tiếp tục qua lại với người này.
![]() |
Lê Thị Bình tại trại giam ở Yên Định, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyên Anh |
Sáng 10/11/2008, hai người lại gặp nhau, tình yêu càng đắm say hơn sau những ngày tháng xa cách khi cô về quê mở tiệm cắt tóc. Sau cuộc ái ân, người đàn ông ấy lén lút xóa số điện thoại đã lưu trong máy cô. Cho rằng người đàn ông này giả vờ yêu mình để được quan hệ tình dục, Bình nảy sinh ý định trả thù.
Khi người tình đang say ngủ, Bình lấy con dao nhọn để trong ngăn kéo tủ, điên cuồng đâm. Sau khi người đàn ông bất tỉnh, Bình mở ban công phòng nghỉ, phát hiện lọ axit nên đã đổ hết lên người tình. Người đàn ông ngoại tình đã bị chết bởi 11 nhát dao. Bình bị kết án 18 năm tù.
Sau này, trong trại giam ở Yên Định, Thanh Hóa, Bình tâm sự: "Em chỉ mong mình có thể quên đi mọi thứ, để cải tạo tốt và sớm được ra trại, làm lại cuộc đời. Em ân hận vì đã gây ra nỗi đau cho người thân của em và gia đình anh ấy".
Sau những phút ái ân, Bích (21 tuổi) bị người tình sát hại chỉ vì chê anh ta "yếu". Chân ướt chân ráo từ quê lên Vĩnh Long lập nghiệp, vợ chồng Bích mướn người trông con nhỏ để đi kiếm việc làm. Với ngoại hình ưa nhìn, Bích được nhận làm tiếp viên của quán cà phê thư giãn ở thành phố Vĩnh Long. Khách hàng của cô đa phần là nam giới.
Nguyễn Minh Quang (27 tuổi, ở xã Tân Hòa, Vĩnh Long) là một trong những “fan” của Bích, hai người đã lén lút quan hệ bất chính. Sau những lần gặp gỡ, Bích tâm sự với "người tình" về cuộc sống khó khăn, không đủ trả tiền nhà và nuôi con nhỏ. Mủi lòng, Quang hứa sẽ chu cấp cho Bích tiền.
Khi muốn “tâm sự”, Quang thường nhắn tin cho Bích, hẹn đến “bãi đáp” là các nhà trọ rẻ tiền ven đô. Sau mỗi lần “ăn bánh”, Quang trả cho Bích 200.000 đồng.
Ngày 26/1, hai người hẹn nhau tại một nhà trọ ở xã Long Phước. Quang thủ sẵn con dao với mục đích nếu chưa "thỏa mãn" mà Bích đòi về thì anh ta sẽ mang ra khống chế.
Tại nhà nghỉ, Quang đưa trước cho người tình 400.000 đồng để về “mua sữa cho con uống”. Sau một nhoáng “vui vẻ”, Quang thấy chuyện ái ân xảy ra quá chóng vánh nên muốn... thêm một lần nữa nhưng lại bị người đẹp chê “yếu xìu” và từ chối.
Cho rằng Bích đã xúc phạm “bản lĩnh đàn ông” của mình, Quang rút dao đâm cô này. Bích may mắn chạy thoát ra được và đi sơ cứu nên chỉ bị tổn hại 4% sức khỏe. Quang bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án 7 năm tù.
Nguyên Anh
* Tên nạn nhân đã thay đổi.