9h tối mới bắt đầu đêm chung kết, nhưng ngay từ chiều, hàng chục cò vé đã hoạt động. Họ đứng quanh cổng trước sân câu lạc bộ và tràn xuống đường chèo kéo khách đến xem Vietnam Idol 2010.
Khách đang lấy ví trả tiền mua vé. Một cò khác thì cầm vé trên tay đứng giữa đường tìm người mua. Ảnh: Tá Lâm. |
Thấy một đôi nam nữ dừng xe trước cổng, hai người đàn bà chừng 45 tuổi, dáng mập mạp, mặc chiếc áo hoa màu vàng chạy đến trước đầu xe máy chặn lại mời chào khách mua vé. "Mua vé không em ơi? Vé khán đài A, B, C hay vé VIP 1, VIP 2... Em muốn mua vé loại nào?", người đàn bà mặc áo hoa màu vàng nhanh nhảu mời chào.
Người thanh niên cùng bạn gái dừng xe và nói muốn mua một cặp vé VIP 1, người phụ nữ bán "hét" 700.000 đồng một vé. Nghe khách chê đắt, chị ta phân bua: "Giá này là rẻ rồi em. Đố em tìm đâu ra vé giờ này nữa". Sau một lúc suy nghĩ, đôi trai gái rút ví móc tiền ra mua vé để vào xem.
Cách đó 10m, một khán giả đi xem Vietnam Idol có ý định bán lại vé thì gặp ngay người đàn ông mặc áo đen đến dọa dẫm. Ông ta nói: "Muốn ăn đòn hay sao đứng bán vé ở đây? Thích vào bệnh viện à con? Đi chỗ khác chơi". Người thanh niên sợ hãi đã cất vé vào túi bỏ đi nơi khác.
Hàng nghìn người đổ về trước cổng CLB Lan Anh để xem Vietnam Idol làm tắc nghẽn đường phố. Ảnh: Tá Lâm. |
Theo ghi nhận của Ngoisao.net, trước cổng câu lạc bộ tối qua có hơn 20 cò vé. Những cò này khi thấy khán giả vào cổng thường hỏi mua, sau đó bán lại cho người có nhu cầu cần vé với giá gấp hai, gấp ba lần. Vé thường họ mua vào là 100.000 đồng, bán ra 3 lần, vé VIP mua vào 200.000 bán ra 700.0000 đồng. Trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ, có hàng trăm người đã bỏ tiền ra mua để được vào trực tiếp xem thần tượng của mình biểu diễn.
Khoảng 9h tối, khi chương trình chung kết bắt đầu, các cò chạy toán loạn tìm vé khi vẫn còn người mua. Có nhóm bạn trẻ cần 5 vé, nhưng người đàn ông trạc tuổi 40 đã hết vé bán, liền chạy đi tìm cò khác để lấy.
Đêm 25/12, sau hơn 4 tháng thi tuyển qua ba vòng, cuộc thi Vietnam Idol đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Uyên Linh. Cô gái 21 tuổi trở thành Thần tượng Việt Nam 2010 đã hát bài "Cám ơn tình yêu" dành tặng khán giả. Trong đêm chung kết, Uyên Linh xuất sắc vượt qua Mai Hương với ca khúc: Giấc mơ nào với tôi (Bảo Chấn). |
Tá Lâm