Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra tại quán La Forestta Cafe, thành phố Gurugam hôm 5/3. Cả 5 nạn nhân đều phải nhập viện sau khi nôn ra máu. Cùng ngày, người quản lý của nhà hàng cũng bị bắt với cáo buộc đầu độc người khác "nhằm mục đích gây thương tích hoặc cố ý hãm hại".
Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, 5 thực khách lè lưỡi, một người la hét trong khi một người nhổ ra máu. Theo đài truyền hình NDTV, hai trong số 5 thực khách được cho là đang trong tình trạng nguy kịch.
Trước đó, họ được một nhân viên phục vụ đưa cho mỗi người một suất tráng miệng làm từ đường và gia vị - món tráng miệng phổ biến ở nhiều nhà hàng tại Ấn Độ. Nhưng ngay khi dùng xong, miệng các nạn nhân bắt đầu bỏng rát, chảy máu và nôn mửa.
Cảnh sát cho biết trong hỗn hợp món tráng miệng này có chứa đá khô - một dạng carbon dioxide rắn thông dụng được dùng để làm mát và bốc hơi giống khói.
Theo Straist Times, 5 người bị thương đều nằm trong một nhóm thực khách gồm 6 người. Người còn lại, Ankit Lumar - cư dân thành phố Greater Noida - kể rằng ông đi ăn tối cùng vợ và 4 người bạn ở La Forestta. Tuy nhiên, Ankit không ăn món tráng miệng này. Khi thấy vợ và bạn bè bị trúng độc, Ankit lập tức báo cảnh sát.
"Tôi đưa suất tráng miệng cho bác sĩ thì họ nói đó là đá khô. Theo bác sĩ, trong đó chứa một loại aixt có thể dẫn đến tử vong", Ankit cho hay. Trong đơn kiện, các nạn nhân còn cho biết nhân viên nhà hàng thậm chí không hề giúp đỡ họ trong lúc nguy cấp.
Cảnh sát tuyên bố đang tiến hành phân tích pháp y và truy tìm chủ nhà hàng.
Tùng Anh (Theo Straist Times)